Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 13

Ðề tài: Chia tay một chàng trai

  1. #1
    Nắng & Gió lenicka's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    hell or heaven ?
    Bài gởi
    504

    Default Chia tay một chàng trai

    "Chia tay" là một vụ án rắc rối. Nạn nhân thường có khuynh hướng biến thành "luật sư" bào chữa cho "thủ phạm".Những vị luật sư đau khổ này không biết rằng mình đang sai lầm khi dùng toa "thuốc nhớ" để chữa "bệnh quên".

    Luật sư thứ nhất: Hắn tốt với mình lắm. Bằng chứng là dù chia tay rồi hắn vẫn hay điện thoại hỏi han (và bạn cũng vậy). Thi thoảng nhờ hắn đến chở bạn đi học thêm hắn cũng không từ chối. Bạn rất tự hào vì hắn đã nói với bạn bè, bạn là cô bạn xinh xắn nhất trong mắt hắn...

    * Thuốc đặc trị:
    Nếu bình tĩnh một chút, bạn sẽ thấy đó chỉ là sự... ga lăng và chứng tỏ rằng hắn là một anh chàng khá tốt. Đừng dựa vào những điều đó mà tự nuôi những ảo tưởng có thể hàn gắn lại. Vì thế, hãy điều chỉnh "tầm ngắm" của mình sang một tên con trai khác đi nào, khi ấy, mọi hành động của hắn sẽ bị chìm nghỉm trong tình cảm của bạn bè thôi mà. Làm được như thế thì chúc mừng nhé, bạn đang quên... tập 1!

    Luật sư thứ hai: Hắn và mình có nhiều điểm chung. Bạn có thể kể cả list những cái chung của hai đứa: Hắn thích Bi Rain - mình cũng thích, Hắn hay đọc sách sống đẹp - me too. Hắn thích sưu tầm quán cà-phê dễ thương - mình cũng cực thích điều này. Có quá trời "sở thích chung", lẽ ra hai đứa sinh ra phải là để dành cho nhau!

    * Thuốc đặc trị: Bạn có biết hiệu ứng Đôminô không? Đây là hiệu ứng dây chuyền nói rằng sở thích, đam mê của con người thật ra rất dễ bị ảnh hưởng. Một người buồn, có thể tạo ra một căn phòng toàn người buồn. Số người có những điểm giống nhau do bị ảnh hưởng chiếm đa số số người trên trái đất. Giờ thì nhớ là bạn với hắn hay cãi nhau vì hắn thích trau chuốt - bạn giản dị, bạn yêu mèo - hắn cực kì ghét động vật... Do có nhiều điểm khác nhau cơ bản hổng thể dung hòa được nên quên đi là hơn. Quên tập hai rồi đó!

    Luật sư thứ ba: Hắn là người đầu tiên mình “kết”, mình sẽ không thể thích ai. Bạn sợ là cả thế giới rộng lớn ngoài kia không có ai là người bạn yêu thương? Sẽ không còn ai yêu thương bạn? Làm sao người ta có thể quên một người mà ngày nào người ta cũng nhớ? Đã... 2 tuần rồi nhưng bạn vẫn không sao tin là hắn đã rời xa bạn vĩnh viễn...?

    * Thuốc đặc trị:
    Bạn phải nhớ là tình yêu, tình bạn... đều là những cảm xúc rất bình thường của con người. Những mối tình học trò thường đẹp lung linh như pha lê nên dễ vỡ cũng là lẽ thường tình. Đừng chỉ nhìn một mình hắn nữa, hãy nở nụ cười với mọi người đi nào! Khi bạn tự tin và yêu đời trở lại, chúc mừng bạn đã trải qua tập 3 - nghĩa là hơn một nửa rồi đấy!

    Luật sư thứ tư: Hắn là chỗ dựa tinh thần cho mình, mình hụt hẫng lắm!

    Không còn hắn, bạn chẳng biết tìm ai để có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ cho bạn kể lể nỗi buồn bực điểm kém hay nhân vật yêu thích bị chết trong tập cuối. Cũng chẳng ai có thể biết là thực ra bạn rất sợ bóng tối và không thích đi cuối hàng. Chỉ có hắn luôn luôn lo lắng đến những điều nhỏ nhặt đấy!

    * Thuốc đặc trị: Bạn có quyền nghĩ đến hắn mỗi khi cảm thấy cô đơn, nhưng hãy luôn nhắc mình: lúc này đây, không có hắn thì bạn vẫn ổn. Đừng bao giờ để lí do "Tâm trạng mình thế này thì đi đâu, không có hắn thì đi không vui...". Thực tế, khi đã chui ra khỏi vỏ ốc, bạn dần sẽ thích nghi lại với môi trường mới, bạn sẽ thấy bí - bi một cái... gối êm (chỗ dựa í mà) cũng chẳng chết được vì... còn nhiều cái gối khác đang chờ mình. Bạn gần thành công khi quên gần hết rồi nhé!

    Luật sư thứ năm:
    Hắn vẫn còn yêu mình, mình biết mà. Vì nào là hắn đã hứa: "Mình chỉ quý mình bạn thôi"; "Mình không bao giờ thay đổi tình cảm", "Chẳng ai hiểu mình như ấy..." Có lẽ chia tay chỉ là... khoảng lặng để thấy hắn thiếu mình, rồi hắn sẽ trở về bên mình...

    * Thuốc đặc trị: Về lí thuyết, không thể quên bẵng đi một người đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài nhưng nếu bạn không tập quên, thì hãy tập... chấp nhận. Chấp nhận rằng trên đời này không có gì là... mãi mãi, chấp nhận rằng mình và hắn thực sự nên là những người bạn tốt của nhau. Chấp nhận và tin tưởng rằng: mỗi người sinh ra đều là để dành cho ai đó, nếu chúng ta không thuộc về nhau thì thực ra là chúng ta không có duyên với nhau thôi.

    TIỂU HUYÊN

  2. #2
    Vương Quốc Kẹo _KeoBonBon_'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    361

    Default

    cuộc sống vẫn xoay tròn với trái đất mà bạn ! cố gắng vượt qua thôi...
    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic169954_1.gif

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to pe_love_thanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Nơi Cư Ngụ
    cốc hội
    Bài gởi
    263

    Default

    Em thẤy ngƯỜi ta bỎ Đi wanh mỘt vÒng trÁi ĐẤt thẾ nÀo cŨng gẶp lẠi ngƯỜi mÀ mÌnh thÍch thẾ mÀ cÓ thẤy gẶp ĐÂu chỊ mÀ em chua1 ghÉt tẤt cÀ con trai chỊ Á

  4. #4
    Vương Quốc Kẹo _KeoBonBon_'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    361

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pe_love_thanh View Post
    Em thẤy ngƯỜi ta bỎ Đi wanh mỘt vÒng trÁi ĐẤt thẾ nÀo cŨng gẶp lẠi ngƯỜi mÀ mÌnh thÍch thẾ mÀ cÓ thẤy gẶp ĐÂu chỊ mÀ em chua1 ghÉt tẤt cÀ con trai chỊ Á
    đừng vơ đủa cả nắm chứ em
    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic169954_1.gif

  5. #5
    Học sinh trung học hip89's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Bài gởi
    702

    Default

    thế thì yêu nhiều đi để có thêm kinh nghiệm............ đừng nói ghét tất cả cob trai...vì bố bạn cũng từng là con trai đấy.

  6. #6
    Học sinh trung học pe' ngóc^^!'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    smilE của anh...
    Bài gởi
    620

    Default

    chừng nào trái đất này ngừng quay, khi đó mới hết tụi con trai còn tui thì chừng nào trái đất này nghỉ quay chừng đó tui sẽ hok còn yêu anh...>"<
    _(¯°•♥ pé êu nhók ♥•°¯)_

  7. #7
    Học sinh trung học long quân's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Bài gởi
    502

    Default

    sao hay thế mà khi chia tay thì có cái bằng luật sư thì tốt quá còn gì nữa
    anh vô tình khi trái tim thổn thức :tim:
    vô tình trao gửi trọng cho em
    vô tình nhớ thương vô tình thổn thức
    rồi vô tình đớn đau dưới sự vô tình của người khác

  8. #8
    Học sinh trung học pe' ngóc^^!'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    smilE của anh...
    Bài gởi
    620

    Default

    chài, khi chia tay thì cần bằng chia tay ai mượn bằng luật sư làm gì....>"<
    _(¯°•♥ pé êu nhók ♥•°¯)_

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •