Có ai chưa đọc chưa nhỷ chắc hem phải nói j nhiều............
Tải về tại đây
Có ai chưa đọc chưa nhỷ chắc hem phải nói j nhiều............
Tải về tại đây
thay đổi nội dung bởi: m2mnamtuocbongtoi, 08-11-2008 lúc 01:56 AM
Giữa Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi 20 thì tớ thích đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm hơn... Đọc quyển nhật ký ấy, cứ như tìm thấy hình bóng mình trong đó...
Nhưng dù sao, thì Mãi mãi tuổi 20 cũng vẫn là một cuốn sách đáng đọc, để thấy rằng lý tưởng và lửa nhiệt tình trong lớp thế hệ trước thánh thiện nhường nào...
Ngày hôm qua, thôi không còn buồn nữa...
trong mắt ta mọi thứ là lông vịt:ngungon:
Mình đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm nhiều lần rồi! Càng đọc mình càng cảm thấy "xấu hổ" với các anh chị thế hệ trước của minh. Khi mình 20t, mình chưa biết yêu, chưa có lý tưởng sống, đôi khi mình đòi hỏi quá nhiều ở gia đình và bạn bè,... "thử hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta và thử hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay..." trong mình cảm thấy thấm thía lắm. Đó là những cuốn sách bổ ích để chúng ta học tập và noi theo.
thay đổi nội dung bởi: hương hiếu, 22-02-2011 lúc 10:03 PM
Mình vẫn nhớ hồi cuốn sách mới xuất bản, khi ấy học lớp 8, mình đã cố gắng tiết kiệm 30k để mua nó.
Đọc để thấy hừng hực sức trẻ, để thấy những ng trẻ phải sống có mục đích và lí tưởng hơn.
Anh yêu em vào một ngày ngược gió...