Nhóc không chỉ hết tất cả con trai nói chung mà chỉ nói đến những người đào hoa , hông chịu hiểu cho tâm sự người khác thôi à nha !! Các bạn nữ ơi , nhóc đã trải qua đúng 53 tiếng " chiến tranh lạnh" với anh Bin theo tư vấn của một số người bạn rồi đấy ! kết quả nào có khấm khá hơn đâu !
Trích Alibaba_vn : nói chung là em đừng quan tâm đến anh ấy nữa, để xem anh ấy có thái độ như thế nào, nếu anh ấy yêu em thật lòng thì anh ấy sẽ năn nỉ xin lỗi em, còn nếu không yêu em thì anh ấy lơ em luôn, như vậy thì quá rõ rảng rồi, cái này giải quyết rất đơn giản mà em :gladd:
Trích for_you :Trời.....thích wánh người đến vậy seo nè.... đừng cột sợi dây vào người mình mà hãy để anh ấy cột sợi dây đó vào anh ấy.....từ bây giờ bạn thử không nói chuyện, không dòm xem......"Bơ là thắng" !!
Làm mặt giận với ảnh thì ảnh lại càng im re với mình .hai đứa gặp nhau cứ như người dưng nước lã , chỉ thêm đau nhói chạnh lòng mà thui , gọi điện trả lời một câu gọn lỏn rùi cúp máy, rõ ràng chơi thân lắm với chị kia mà nói xạo là bạn bè tình cờ gặp ! Nhóc nghĩ bộ mặt thật của con trai là vậy đó , có ai nghĩ khác không?