Tình cảm của nhóc với tôi là 1 tình cảm trong sáng và dễ thương lắm,không có đau khổ ,không có nước mắt tuy chỉ hơi lạnh lùng 1 tẹo.Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc đi chơi với nhóm"nhầy nhụa",chúng tôi đang ngồi trên cầu chơi dập nước duy chỉ có nhóc là ngồi im,thấy thế 2 nhỏ bạn của tôi liền đưa tay vẫy:"... ơi(dấu tên),lên đây ngồi chơi với hoài và liên nè".Nhóc cười nhưng cũng đồng thời lắc đầu nguầy nguậy,nhóc nói :"Thôi ,...qua chỗ hà ngồi cơ rồi tò te đi qua chỗ tôi ngồi chen giữa tôi và thụy,trong khi đó vẫn còn đâu đó lời trêu ghẹo của 2 nhỏ bạn khiến tôi đỏ bừng cả mặt,tôi bắt đầu thích nhóc từ đó.Còn nữa,hôm đi thu tiền bán vé số,nhóc lỡ đạp chân tôi thế là tôi liền hạch hoẹ :"sao không xin lỗi",nhóc liền cười ,nhìn cái mặt tội nghiệp lắm rồi nói"xin lỗi".Chừng 2' sau tới phiên tôi lỡ đạp chân nhóc nhưng lần này tôi lo lắng xin lỗi trước:"xin lỗi",rồi nhóc lại mỉm cười rồi nói"không sao".2 đứa bạn quỷ quái của tôi chứng kiến từ nãy đến giờ rồi bắt đầy trêu ghẹo diến lại y chang cảnh lúc nãy của 2 đứa tôi vừa diễn vừa cười hí hửng làm tôi và nhóc ngượng chín cả người ,không nói với nhau 1 lời nào nữa,bây giờ nhắc đến kỉ niệm đó tôi và 2 nhỏ bạn đều cười lăn cười bò vì không hiểu sao lúc đó mỗi đứa lại ngây ngô thế