kính thưa toàn thể anh chị em NN. kính thưa các loại kính...
mem mới thì chắc còn bỡ ngỡ..nhưng mem cũ chắc cũng ko còn lạ gì cái Nhật Kí Nhí Nhố dc phát minh bởi thầy của thầy bựa M0phine nổi tiếng một thời của cái vùng đất nói 1 hiểu 10 này.thế nhưng dc truyền kì qua các thời và dc các chí phèo. thị nở update lên mà quên mất nó mang thứ tự thứ bao nhiêu ...cứ hí hoáy mở màn cái rụp...NKNN..thế rồi tha hồ spam..ngày trước vài page đầu còn có các vị ghé vào post + xả những dòng NK vui nhộn hàng ngày.rồi từ từ các vị cũng té dần té mòn..bỗng dưng nó trở thành NK hoang tàn. sýt tẹo nữa NN cũng bị bà Mây khai trừ khỏi tổ quốc thế nhưng những người yêu đảng yêu bác hồ + tờ $ đã không ngừng vùng vẫy...bẫy nhiệt tình những con nai tơ ngơ ngác thành những chú cáo già ko đuôi như bây giờ...
và..NN lại bắt đầu xôm tụ những vị bô lão cũ quay về như : sp. M0. kudon. gà. lạc. hj.lo777. akite. 7. casper...v...vv. < quên tên đấy , già rồi mà>...và các chú nai tơ hóa cáo mới toanh kể ko hết tên...các vị mới còn choáng hơn các vị cũ....hoành tá tràng hơn gấp xxx lần...thế nên NN vẫn trở lại là " nơi cuộc sống thăng hoa " của các bác con cháu thị nở chí phèo
e hèm....già rồi mắc bệnh nói nhiều...
cái chính của buổi bán dưa lê này vẫn là điểm mặt các anh hùng..điểm danh các bô lão...và cái chính là xin phép thấy M0 cho em đổi cái tên NKNN thành VĂN PHÒNG NN cho nó spam hoành tráng hơn
1 / điểm danh
2/ tìm trẻ lạc
3/ thu gom ý kiến nâng cấp NN
ngày / tháng / năm
thư kí
miss Hj
p/s : mod NN nào onl dán lên hộ hj phát. smod hay admin cũng dc. thanks