Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 55

Ðề tài: Thơ tình

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to heo dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Cốc hội
    Bài gởi
    463

    Default

    Tình hai người được văn thơ vun đắp
    Chút tơ hồng được níu kéo bởi thơ văn
    Người ngoài cuộc chỉ xin một câu nói
    Chúc hai người nên mối tình thơ ca.

  2. #10
    Bé vào mẫu giáo Kẹo Chà Là's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    bất cứ nơi nào tôi
    Bài gởi
    62

    Post

    Trích Nguyên văn bởi lamvulove View Post
    Có xỏ hồi nào đâu, tại thick ăn chà là thiệt chớ bộ
    <-- ko tin nổi

    heo dễ thương
    Tình hai người được văn thơ vun đắp
    Chút tơ hồng được níu kéo bởi thơ văn
    Người ngoài cuộc chỉ xin một câu nói
    Chúc hai người nên mối tình thơ ca.
    --> ko biết người này muốn nói gì đây

    Bài tiếp theo
    Trời mưa, đất mưa, lòng anh mưa
    Chợt em đến với nụ cười toả nắng
    Trời vẫn mưa nhưng lòng anh thấy ấm
    Như bão kia tan, mặt trời lại bừng lên
    Có những lần lý trí bảo trái tim
    Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
    Nhưng trái tim vốn là tên quái gở
    Cứ cồn cào tha thiết gọi tên

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Nơi Cư Ngụ
    bê lề tình yêu
    Bài gởi
    275

    Default

    Nói thật mà, ở nhà còn quá trời chà là kìa, ăn không gửi cho vài hộp.

    Núi vắng, biển vắng, tim anh vắng
    Đợi em hoài chẳng thấy em em sang
    Anh mang kẹo chà là ra chợ bán
    Em đến mua lòng chợt rộn ràng

    Có bạn ý mới hiểu bạn ý nói gì
    Không ai hiểu được lòng tôi cả
    Những lúc tôi cười lại bảo tôi vui
    Thực chất trong tôi cay đắng ngậm ngùi
    Nhưng vẫn nuốt lệ hé môi cười người ạ!

    ------------Lamvulove------------

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to heo dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Cốc hội
    Bài gởi
    463

    Default

    Bạn hiểu ý mình mà, keochala. Lỡ vào rồi tặng thêm bốn câu thơ nữa nhá :
    Kẹo chà là -Hương vị thật đặc biệt
    Hòa lẫn tình yêu với mây bay
    Ăn vào chợt thấy cũng hay hay
    Mới biết con tim vừa thức giấc.
    thay đổi nội dung bởi: heo dễ thương, 12-08-2008 lúc 08:24 AM

  5. #13
    Bé vào mẫu giáo Kẹo Chà Là's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    bất cứ nơi nào tôi
    Bài gởi
    62

    Default

    Hic hic, loạn rùi, nhưng thui kệ. Mà có kẹo chà là thiệt hả? Thì gửi qua đi, đố biết phải gửi bằng cách nào.

    Còn heo dễ thương ơi, chắc bạn hiểu nhầm rùi, nhầm tai hại

    Chưa gặp, chưa quen, chưa biết mặt
    Có duyên chợt thấy một tâm giao
    Post mấy bài thơ làm quen chút
    Thế mà ai kia nỡ lòng nào!!!
    Có những lần lý trí bảo trái tim
    Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
    Nhưng trái tim vốn là tên quái gở
    Cứ cồn cào tha thiết gọi tên

  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to heo dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Cốc hội
    Bài gởi
    463

    Default

    Đâu nỡ lòng nào viết chơi thôi
    Thế mà ai kia vẫn bồi hồi
    Tôi nhầm cái gì -Tôi đâu nói
    Tai có ai kia hiểu nhầm thôi !

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Nơi Cư Ngụ
    bê lề tình yêu
    Bài gởi
    275

    Default

    Thì có biết đâu, có gặp đâu
    Vần thơ đối đáp kết thân giao
    Người ta có nói gì thôi kệ
    Tình ta trong sáng sợ gì nào
    Không ai hiểu được lòng tôi cả
    Những lúc tôi cười lại bảo tôi vui
    Thực chất trong tôi cay đắng ngậm ngùi
    Nhưng vẫn nuốt lệ hé môi cười người ạ!

    ------------Lamvulove------------

  8. #16
    Bé vào mẫu giáo Kẹo Chà Là's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    bất cứ nơi nào tôi
    Bài gởi
    62

    Default

    Thì kệ chứ làm gì, dù sao thì muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lần này là một bài thơ theo chữ kí của Lamvulove nha!

    Đừng ai hỏi tại vì sao tôi khóc
    Sao tôi buồn lúc mọi người vui
    Thế gian ơi, ai hiểu được lòng tôi?
    Xin lau hộ trái tim tôi đẫm lệ!
    Có những lần lý trí bảo trái tim
    Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
    Nhưng trái tim vốn là tên quái gở
    Cứ cồn cào tha thiết gọi tên

Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •