QUÊ TÔI

Quê hương ơi! Còn gì đẹ hơn thế
Những cánh cò bay ả bay la
Những cánh đồng thơm mùi lúa mới
Con sông quê trở nặng phù sa

Trong nắng mới hàng dừa xanh vẫy gọi
Ngày bắt đầu từ những cánh đồng xa
VÀ đâu đó vẳng tiếng hát hò lơ
Những cô gái khi đang vào mùa gặt

Quê hương ơi! Sao mà thương mà nhớ
Chiều hoàng hôn ra đứng ặng trên cầu
Cánh lục bình tím ngắt trôi về đâu
Tôi réo gọi con nước ròng, nước lớn

Tôi nhớ nhất là những bu6ỏi trời mưa
Được tắm sông, bắt cua cùng đám bạn
Thả hồn mình trong cánh diều no gió
Chơi chọi gà trên những cánh đồng xa

Giờ xa rôi những kỉ niệm tuổi thơ!
Giờ xa rồi ơi! Quê hương yêu dấu
Nồi canh chua chiều nay ai nấu?
Tôi thấy thèm cái hương vị quê hương