ngay 8/3 luôn hả chị wow... thiệt là bất ngờ lớn
để em qua SG nói cái tin
T : lại cám ơn à
ngay 8/3 luôn hả chị wow... thiệt là bất ngờ lớn
để em qua SG nói cái tin
T : lại cám ơn à
ôi yêu quá... cuộc sống hiện tại :hum:
hihi, thì có dịp tụ tập, cũng nên chọn ngày đẹp trời chứ Bữa đó mí anh nào mà đi chơi cùng, thì chắc là hẻo túi rồi, kakakaka... :cr:
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
hjc bà yuri tặng bài nụ hôn thần chết........... hok nhận......... ....nhận xong móm thì hjc ..
@ Mâuy, butbi : hì hì tặng choa mọi người mà bài hát bùn chít dc nhỡ? chúc pà kon zui hen.... nghe giọng chị Mây đáng iu quá,lâu rùi hem có chat dc với chị Mây , nhớ quá, lúc trc khi em chưa vào học , tối nào cũng 8 với chị Mâuy hết.dạo này ko tháy Mây nữa....vắng bóng mây rủi
Thương tôi- thương phận long đong....!!♥
Có số mới
Thank Yuri về món quà nha,iu quá cơ <=nụ hôn thiên thần á chứ ko phải thần chết đâu
Thanks Yuri nhiều nha em... :tlh: Anh cũng chúc em luôn dzui dzẻ nhá... :tlh:
Thanks BPT...
Thx Bò nhiều nha.Lên nhận quà rồi nè.
Bài gì nghe hùng hồn dzữ dzị.Tối nay 12h gọi đến khóc anh nghe nha
Lại đây Bò
To Yuri :Bài hát hay lắm chị.THx chị Yuri.Chỉ có điều nghe tựa hơi ghê
Có cần cảm động tới mức ôm anh như dzị hông
<=dzị là được rầu nè
Nói linh ghê,mất điện thoại khóc luôn
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)