Trang 3/6 đầuđầu 123456 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 46

Ðề tài: Quà tặng âm nhạc - vol 36

  1. #17
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default


    305
    Sao lại tặng tớ bài này lúc này , tớ chẳng muốn nghe lúc này đâu - thật đấy , buồn lắm

    Cảm ơn 305 nhiều lắm :)

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  2. #18
    Giải Nhì HHT 09 '09
    All In One
    TLH's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Nơi Cư Ngụ
    66.96.217.85
    Bài gởi
    2,180

    Cool

    Trích Nguyên văn bởi mylove4ever View Post
    Hihi..hết hồn thật..
    Cảm ơn bạn TLH xanh xanh nhé..Vẫn thích trưa vắng lắm :nhi:
    Cảm ơn MC nữa nhé ..:cr:..

    [Đi tìm xem xanh xanh là ai ]
    Thế chừ biết Xanh xanh là ai chưa :cr:

  3. #19
    [Deleted]
    Khách

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TLH View Post
    Thế chừ biết Xanh xanh là ai chưa :cr:
    Chừ thì biết rồi.. Xanh xanh là người hay hù ml4e nhứt..
    Thanks Xanh xanh phát nữa..thích ghê cơ

  4. #20
    ...†.... Chũ Tịch....†... cuccungcuabame's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Phước Lộc Thọ
    Bài gởi
    9,060

    Default

    ............Bài tặng nào cũng hay hết ...........
    ...:†:...$.3.† _ iS_ ZeRo..:†:...
    ....:†:...SpAm Là 1 NgHệ ThUậT......NgƯờI SpAm Là 1 NgHệ Sĩ...:†:...
    ..:†:...ĐờI NgƯờI NhƯ Là CuỐn TiỂu ThUyẾt......KhÔnG PhẢi Là DàI HaY Là NgẮn.........Mà Là Có ý NgHĩA haY KhÔnG..:†:...

    :†:..ShOw Me ThE MeAnInG Of BeInG LoNeLy..:†:

  5. #21
    Sinh viên đại học *_ PHONG HẠ _*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    1,102

    Default

    cảm ơn ông huynh nhé......! bài đó hay lắm

    Làm con gái phải ngang tàn ngaọ nghễ
    Sô'ng trên đời phải hống hách kiêu sa

  6. #22
    dòng sông lơ đãng
    Khách

    Default

    oh my girls, good teamwork
    (chả đủ ký tự )

  7. #23
    .Vệ Tư Lý.
    Khách

    Default

    Ặc,tặng quà cho mình hay là chửi mình dzạ cái con bò đáng ghét kia
    Dù sao cũng thank cái ngừ ấy,mình ko bạc tình như ấy đâu
    Bài này mới nghe có mấy lần,giờ nghe lại thấy mới ghê

  8. #24
    PlanetVN
    Khách

    Default

    Ohhhh... :timup: My babyyyyyyyy...

    Thanks em nhiều hén... Bài này hay lắm á...


    Hè Về
    Nhạc & lời: Hùng Lân

    Trời hồng hồng, sáng trong trong
    Ngàn phượng rung nắng ngoài song
    Cành mềm mềm, gió ru êm
    Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
    Ðàn nhịp nhàng, hát vang vang
    Nhạc hoà thơ đón hè sang...

    Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè
    Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
    Hè về gieo ánh tơ...

    Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng
    Ðàn chim cánh da trời
    Phân vân đôi mái chèo lữ thứ
    Thuyền ai biếng đưa
    Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng
    Leo dốc trên đồi
    Thanh thanh hương sen nồng
    Ướp gió mát khi chiều rơi...

    Hè về Hè về
    Nắng tung nguồn sống khắp nơi
    Hè về Hè về
    Tiếng ca nhịp phách lên khơi
    Ðầu gềnh suối mát
    Reo vui dào dạt ngập trời gió mát
    Ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi
    Ngày xanh thắm nét cười
    Lòng tha thiết yêu đời...

    Ðây suối trăng rừng thơ
    Ðây gió nhung thuyền mơ
    Ðây phím ngọc đường tơ
    Ðây tứ nhạc ngày xưa
    Hè về non nước mến yêu
    Hè về nắng thông reo
    Hè về nắng thông reo...



Trang 3/6 đầuđầu 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •