Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 17

Ðề tài: Thơ chia tay

  1. #1
    Đang học vỡ lòng emyeuvinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    thành phố hoa ban TR�
    Bài gởi
    143

    Default Thơ chia tay

    Nỗi nhớ chia tay
    Ngày ấy chia tay ta đã khóc
    Một trưa hè ướt đẫm những tiếng ve
    Nước mắt rơi nhạt nhòa dòng lưu bút
    Thôi hết rồi những ngày tháng bên nhau
    Mai xa anh ngôi nhà kia trống vắng
    Tiếng anh cười chỉ thấy được trong mơ
    Vẫn thơ xưa nay thành lưu bút
    Xa rồi hẹn gặp lại năm sau
    Ôi! nhwos quá người tôi yêu thương ấy
    Tiếng nói cười còn vang vọng đâu đây
    Hình bóng anh in hằn trong trí nhớ
    Vương vấn tôi lưu luyến chẳng muốn rời



    --==(¯°•._(¯°•._b3ch3p(¯`·´¯)[*.*)$0/tHaj|An]]_.•°¯)_.•°¯)==--
    Trước lúc xa biết nói gì đây nhỉ
    Tặng ảnh sợ phai, tặng hoa sợ tàn
    Tặng thơ lại chẳng kịp làm
    Chẳng lẽ lại viết mấy dòng đơn sơ
    Nghĩ hoài mãi chẳng ra
    Tặng anh 4 chữ:
    MUÔN - VÀN - NHỚ - THƯƠNG

    thay đổi nội dung bởi: emyeuvinh, 06-10-2007 lúc 07:16 AM
    ĐỪNG BAO GIỜ ANH CHÚC EM HẠNH PHÚC
    VÌ ANH LÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐỜI EM

  2. #2
    Học sinh trung học vui tinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2004
    Bài gởi
    872

    Default

    Chia tay...

    Anh bước về phía khoảng trời xa ấy
    Em một mình cảm nhận nỗi đắng cay
    Nước mắt rơi, lệ thấm ướt môi gầy
    Dòng lưu bút đong đầy mùa kỉ niệm...

    P/s: PU reply vài dòng nha^^
    http://i80.photobucket.com/albums/j175/vuitinh_cz/avatar.jpg

  3. #3
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gởi
    114

    Default

    NHO*' AI !


    Ngồi nơi đây chỉ còn nổi đắng cay
    Từ ngày Em đi lòng này trống vắng
    Đêm hiu quạnh chỉ còn riêng mình Anh
    Ngồi cô đơn giọt lệ tình thấm ướt
    Đôi bờ mi kia đã đổi sang màu
    Thấm cõi lòng Anh vô vàng nổi đau
    Không có Em Anh là người cô đơn
    Chỉ biết yêu và yêu riêng mình Em.
    thay đổi nội dung bởi: hiepsivodanh, 06-10-2007 lúc 09:43 PM

  4. #4
    Bé còn quấn tã o0khucTinh0o's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gởi
    19

    Default

    Rã Rời *

    Ai khuấy nước ... mành trăng non vỡ vụn
    đôi tay người vô giác .. trí mong lung
    đêm về khuya .... sương trắng rơi não nùng
    cơn gió rét ... côn trùng hoài trăn trở

    Ru giấc ngủ ... vổ về trong bở ngỡ
    bên hiên nhà ... nhè nhẹ tiếng mưa rơi
    lòng rối ren .. tâm trí ta rã rời
    thân vàng vỏ ... nữa cuộc đời xa mãi

    Ôi buốt nhói, một góc đau bên trái
    thắt từng cơn trong nhịp đập mỏi mòn
    trái tim sầu ... bịnh tình trở héo hon
    ta muốn chết ... cho hồn rời khỏi sác

    Và đêm nay .. linh hồn mình tan nát
    sụp đổ rồi .... tình bồi đấp .....người ơi
    hứng trên tay ... giọt sầu mộng rớt rơi
    xuyên qua khẻ .. mười ngón tay gầy yếu

    Đọng từng hạt lên kiếp đời Hàm Tiếu
    rủ bụi mờ .. trên những cánh hoa yêu
    màu trắng trong, phai úa buổi ban chiều
    thì thôi nhé ....trái tim ơi .....hãy chết !
    ...KT

  5. #5
    Nai Cha Cha
    Tham gia ngày
    Dec 2005
    Bài gởi
    576

    Default

    Rã rời........... Nai mạn phép...ghi tiếp nhé KT !

    Ta biết được đời đôi khi mõi mệt
    Khuấy nỗi sầu đọng lại dưới hồn thơ
    Nhấp chén buồn rượu ngọt cơn mơ
    Quên tất cả , nỗi buồn , khi tỉnh giấc

    Sầu một kiếp , rồi tan biến hết
    Cõi hư không? cát bụi đời người
    Mõi mòn rồi , sao chẳng chịu buông xuôi
    Đôi tay ngắn , ôm sao trời bể rộng?

    Cung Hằng ấy , Cuội chờ trông ngóng
    Ly rượi cay hơi ấm men nồng
    Trăng với sao , khe khẻ nấp vào lòng
    Mây che lấp sợ cuội buồn cảnh nguyệt

    Chốn cung tiên , trần gian khác mấy
    Cuộc đợi chờ , ai thắng ai thua
    Đừng đem sầu gieo rắt nỗi đau tê
    Ta rời rã sau cuộc tình chấm hết..........

    Thôi hãy khóc một lần rồi đến chết
    Tim ngừng thôi , khảy bản nhạc lòng
    Gặp được người ta ngày ấy trông mong
    Cũng dang dỡ , như đôi mình tan vỡ..........

  6. #6
    Bé còn quấn tã †ⁿVjtc0nⁿ†'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Bốn bể là nhà ^^!
    Bài gởi
    2

    Default

    Cháy làm gì đỏ rực thế phượng ơi
    Có biết chăng lòng ai đang tê tái
    Hoa bằng lăng sao vô tình tím mãi
    Tím làm gì tím cả thời gian.........
    Ông bà ta xưa nay có câu : "Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu. Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử. Là đại nghịch bất đạo.....<==:fi:

  7. #7
    Bé còn quấn tã w3n's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    1

    Default

    1.
    Sống trên đời mới chỉ là một nữa
    Biết bao giờ tìm được nữa thứ hai
    Trời sinh ra 1+1=2
    Sao lại cho 2:2=1

    2.
    Nếu cưộc sống chỉ là những vấp ngã
    Thì đời em là cả quãng gian nan
    Nếu con tim chỉ là khoản không gian
    Thì tình yêu sẽ mãi không lối thoát
    Nếu kết thúc rồi lại phãi bắt đầu
    Thì tất cả sẽ muôn vàn khổ đau
    Nếu đường đời mà lại không có anh
    Thì chẳng biết em vì đâu tồn tại

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ AnnieNguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Everywhere but home
    Bài gởi
    33

    Default

    Nếu không phải là đời
    Thì gọi chi là sống?....

    Có những cái phải quên
    Vì đời còn đáng sống
    Thêm quá nhiều thất vọng
    Để tự thấy tâm hồn

    Vẫn thừa thãi niềm tin
    Còn dư dài mơ ước
    Bao la lòng độ lượng
    Để sống và để yêu !
    Thêm một lần trái tim biết khóc
    Cám ơn đời được học tiếp chữ " Yêu"

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •