Trường mình tổ chức cuộc thi Văn hay chữ tốt bù cho bà KT 15',đề bài là:Cảm nghĩ về tình bạn,mọi người có thể gợi ý tí xíu cho mình được không?Mình dự định là sẽ viết 1 kỉ niệm tình bạn trước rồi nêu cảm nghĩ.Chỉ cần gợi ý thôi,thanks trước
Trường mình tổ chức cuộc thi Văn hay chữ tốt bù cho bà KT 15',đề bài là:Cảm nghĩ về tình bạn,mọi người có thể gợi ý tí xíu cho mình được không?Mình dự định là sẽ viết 1 kỉ niệm tình bạn trước rồi nêu cảm nghĩ.Chỉ cần gợi ý thôi,thanks trước
Phật đã dạy không nên sát sinh:khi bạn giết con kiến thì bạn sẽ thành con kiến,khi bạn giết con chó thì bạn sẽ thành con chó.Vậy nếu muốn thành người thì bạn phải.......
uhm làm 1 bài văn nói về tình bạn thì trc tiên giới thiệu hoàn cảnh đẫn đến việc bạn nói về ngừ bạn ấy
Sao đó kể lí do 2 bạn quen nhau
-kể câu chuyện làm bạn ko thể nào wên khi 2 đứa còn ở bên nhau
-Cảm nghĩ hiện tại về mối quan hệ này?
Rút ra bài học phấn đấu sao để xứng đáng với tình bạn này
nếu bạn cụa bạn hiện ở xa thì nhắn vửi vào câu vào
Thương tôi- thương phận long đong....!!♥
Thanks Yuri nha!Dai cũng vừa nghĩ ra 1 ý mới là mới hỏi 1 câu hỏi về tình bạn với 2 người.Sau đó tìm ra sự khác biệt của 2 câu trả lời rồi cuối cùng đúc kết ra được ý nghĩa.Yuri thấy thế nào?
Phật đã dạy không nên sát sinh:khi bạn giết con kiến thì bạn sẽ thành con kiến,khi bạn giết con chó thì bạn sẽ thành con chó.Vậy nếu muốn thành người thì bạn phải.......
ok đó cũng là cách sáng tạo riêng cho bài văn cụa bạn chúc bạn có điểm tổt hen
Thương tôi- thương phận long đong....!!♥
À Yuri ơi,bạn có thể viết cho mình 2 câu thơ,1 câu về người bạn bình thường,1 câu về người bạn thật sự được không?Nhưng cùng chung 1 hoàn cảnh nhé!Thanks nhìu
Phật đã dạy không nên sát sinh:khi bạn giết con kiến thì bạn sẽ thành con kiến,khi bạn giết con chó thì bạn sẽ thành con chó.Vậy nếu muốn thành người thì bạn phải.......
bạn bình thường là sao
mà bạn thật sự là gì
cần phải nói rõ yuri mới làm dc
Thương tôi- thương phận long đong....!!♥
Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
Theo mình thì ko cần phải quá câu nệ kết cấu.
Nếu đề đã ra như thế tức là giáo viên đã cho đề một cách phóng khoáng , tùy theo cách viết và cảm nhận của bạn. Hãy đừng nghĩ đây là một bài kiểm tra , mà là những dòng cảm xúc về tình bạn của mình. Hãy viết theo những gì trái tim bạn nói.
Chúc bạn có bài viết hay và kết quả tốt.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)