Bạn sẽ khóc thét lên, lẩn trốn hay dũng cảm đương đầu với sự thật…? VTM (tên một tờ báo) đã làm một khảo sát nhỏ trên 100 bạn vừa thi Đại học về chuyện này, bạn xem có ý kiến nào giống mình không nhé!
1/. Ôn thi lại: 42%
2/. Nộp đơn vào một trường trung cấp nào đó: 12%
3/. Rủ đứa bạn (nhóm bạn) cũng bị trượt đi chơi “thả ga”: 6%
4/. Chưa biết làm gì. Nhưng trước mắt trốn tránh mọi người: 5%
5/. Học nghề: 8%
6/. Đi kiếm việc làm: 15%
7/. Ý kiến khác: 12%
Hẳn có bạn sẽ thắc mắc “ý kiến khác” là ý kiến gì đúng không nào? Sau một hồi “tỉ tê” với các bạn í, VTM được nghe tiết lộ một vài dự định khá… ngộ: ngoài dự định đi du học, du lịch xa, có đến hai girl muốn… chống lầy (lấy chồng í mà!) và một boy muốn… lấy vợ (!?). Liệu có quá sớm không nhỉ? Bạn còn khá nhiều thời gian! Nếu không đủ kiên nhẫn dùi mài lại kinh sử bạn cũng có thể học nghề hay dự thi ở một trường cao đẳng, trung cấp nào đó. Đại học không phải là con đường duy nhất. Vẫn còn rất nhiều hướng cho bạn lựa chọn. Hãy tìm cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực và hoàn cảnh, bạn nhé!
Theo VTM