Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 12 trên 12

Ðề tài: Xa nhà...!

  1. #9
    Học sinh trung học crazy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Nơi Cư Ngụ
    trong một ngôi nhà
    Bài gởi
    870

    Default

    Xa nhà không phải bỏ nhà
    Cha mẹ còn đó, có ngày nào quên
    May mà bạn ở cùng mẹ cha
    Chứ không bùn chết, nhớ mà ? hỉu ko?
    ^_T

    Một nụ hoa xinh xắn còn chưa nở
    Mùa đông đến, ta ngồi tiếc ngẩn ngơ
    Tiếc mối tình đơn phương tuổi dại khờ
    Bóng hồng kia thoáng như một giấc mơ

    -----http://www.toitaigioi.com/-----

  2. #10
    Bé đi nhà trẻ buonvihoanghon's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Phòng
    Bài gởi
    47

    Default

    Người còn có nhà, tôi có đâu
    Người mang nhung nhớ, tôi nặng sầu
    Người còn có nơi gửi tâm sự
    Tôi chẳng thể nào thốt lên câu


    ***
    Bạn còn hạnh phúc hơn Buồn vì hoàng hôn nhiều. Hãy cố gắng học tập đi.
    buồn vì hoàng hôn tại sao buồn?

  3. #11
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài gởi
    3

    Default

    không xa nhà sao công thành danh toại?
    muốn ở nhà ôm mẹ hoài sao?
    biết yêu quê hương la con người chí hiếu ,
    nhưng bạn phải ra đi.....
    sau này mang vinh quang về cho quê mình chứ?
    Đó cũng là một cách để ban yêu mến quê hương.......
    ****
    ban đầu ai cũng vậy mà, nhưng đời sinh viên la vui nhất đó nhe, sau này muốn tìm lại cũng không có đâu , umbrella hãy dũng cảm đứng trước những cơn mưa lớn trong cuộc đời đi nào....................

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to nhophuthuy99's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    342

    Default

    Ra trường

    Xin gởi lại nỗi buồn của gió
    Ta ra đi nghe lá rơi đầy
    Giảng đường ấy ai ngồi để khóc
    Ngước nhìn trời mây trắng vừa bay .

    Xin gởi lại những chiều quán nhỏ
    Giọt cà phê đắng nghét nụ cười
    Đời sinh viên bao ngày rỗng túi
    Trang báo nhàu nát tiếng mưa rơi .

    Xin gởi lại con đường cơm áo
    Bước gia sư rệu rã chân trần
    Vị nước mắt cay xè miếng bánh
    Nhớ quê nghèo nghèn nghẹn bâng khuâng .

    Xin gởi lại mảnh trăng hiu hắt
    Dãy lầu xa hun hút tối mù
    Đêm ký túc chăn màn chợt thức
    Ngoảnh mặt nhìn chỉ thấy ưu tư .

    Xin gởi lại nụ tình mới chớm
    Hóa hư vô bởi quá dại khờ
    Nửa trái ngọt bỗng thành vị đắng
    Em bây giờ hay ở trong mơ ?

    Xin gởi lại tháng ngày đại học
    Ta ra đi xa biệt mái trường
    Hành trang đó trái tim lửa đỏ
    Nẻo đường đời mù mịt khói sương .

    (st)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •