ok, đã sửa. Lần đầu tiên bb post thì phải, hihi, nên chưa dùng đúng code
ok, đã sửa. Lần đầu tiên bb post thì phải, hihi, nên chưa dùng đúng code
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
...giọng chị BB vẫn âm như cái hồi....... cái hồi chị cho em nghe ké ấy ấy ấy nhỉ..........giọng anh Dark vẫn hay như xưa .....thích nhất cái tiếng mưa ấy ạ :).....
................mong cho thời gian qua nhanh...............
yep, lần đầu em post Radio mà... =.=... nhớ hồi đó post QTAN cũng bị hết lần mà vẫn chưa nhớ =.= mai mốt em khắc fục ^^
to Nhi : ờ ờ, voice nhà Bi hoh có tốt, nên nghe nó rè rè, nhưng mở loa lên thì vẫn chạy tốt mà ta ^^ cám ơn Nhi đã nghe nhé!
to éc min + GS : mưa sẽ k buồn, nhưng trời mưa thì k đi được đâu hết..
ôi yêu quá... cuộc sống hiện tại :hum:
Kì sau em có thu em nhớ ngắt từng đoạn ra nha Bi (từng đoạn nó có 1 khoảng trống tí xíu) ,em mà đọc 1 lèo như lần này là anh pó tay lun á ,cắt từng đoạn của em ra hết cả ngày
............. ................load được rùi............... thank nhìu.................
to anh"3 sĩ" : hè hè, rùi, em nhớ rùi... mai mốt sẽ ngắt, tại lúc đang đọc, có hứng nên làm 1 lèo từ đầu => đuôi ^^
ôi yêu quá... cuộc sống hiện tại :hum:
tới em nghe cái hết dc gòi
Thương tôi- thương phận long đong....!!♥
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)