Trang 7/7 đầuđầu 1234567
kết quả từ 49 tới 55 trên 55

Ðề tài: Thơ Sưu Tầm

  1. #49
    Giải Ba viết Thư Tình HHT-09
    Take me to your heart.
    Timmy™'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi có yêu thuơng
    Bài gởi
    2,346

    Default Vô đề

    Vô đề 1

    Người ta nói sau mỗi cuộc chia tay

    Ôm nỗi đau vẫn là người con gái

    Để mỗi đêm nghe tim tê tái

    Vĩnh biệt tình đầu ai biết bởi vì đâu


    Vô đề 2

    Một cộng một bằng đôi

    Anh cộng cô đơn thàng biển

    Nắng tắt người không đến

    Ngồi buồn anh rót biển vào chai
    thay đổi nội dung bởi: Timmy™, 30-05-2007 lúc 02:38 AM

  2. #50
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Nơi Cư Ngụ
    bê lề tình yêu
    Bài gởi
    275

    Default Người khoa văn

    Nhìn đâu cũng toàn con gái
    Nên con trai hoá kim cương
    Thầy giáo đau đầu phân phát
    Lớp nào cũng muốn phần hơn

    Ra đường thấy ai lãng đãng
    Thiên hạ bảo người khoa văn
    Kim, Cổ, Đông, Tây xa lắc
    Mở trang sách ra thấy gần

    Giờ văn nụ cười nước mắt
    Nghẹn ngào - thanh thản đan xen
    Thầy đau nỗi niềm dâu bể
    Trò dai dứt cùng thế nhân

    Người khoa văn chân thành lắm
    Người yêu văn nhân hậu nhiều
    Cha mẹ dạy con mai lớn
    Chọn người khoa ấy mà yêu.
    Không ai hiểu được lòng tôi cả
    Những lúc tôi cười lại bảo tôi vui
    Thực chất trong tôi cay đắng ngậm ngùi
    Nhưng vẫn nuốt lệ hé môi cười người ạ!

    ------------Lamvulove------------

  3. #51
    Tiểu học - Đại học chữ to ngocnu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Bài gởi
    333

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lamvulove View Post
    Nhìn đâu cũng toàn con gái
    Nên con trai hoá kim cương
    Thầy giáo đau đầu phân phát
    Lớp nào cũng muốn phần hơn

    Ra đường thấy ai lãng đãng
    Thiên hạ bảo người khoa văn
    Kim, Cổ, Đông, Tây xa lắc
    Mở trang sách ra thấy gần

    Giờ văn nụ cười nước mắt
    Nghẹn ngào - thanh thản đan xen
    Thầy đau nỗi niềm dâu bể
    Trò dai dứt cùng thế nhân

    Người khoa văn chân thành lắm
    Người yêu văn nhân hậu nhiều
    Cha mẹ dạy con mai lớn
    Chọn người khoa ấy mà yêu.
    Tác giả bài này là ai vậy bạn ơi?
    Thơ hay quá

  4. #52
    Học sinh trung học honghanhi88's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    640

    Default tháng 6 mùa thi

    con mưa chiều đưa mình vào tháng 6
    thời gian trôi theo tiếng ve kêu
    nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
    tháng 6 mùa thi
    con đường học trò anh đưa em đi
    trong nếp nghĩ chín dần bao dự định
    ngọn đèn đêm thao thức suốt canh khuya
    tháng 6 mùa thi
    anh hiểu lắm cái khó khăn trước mặt
    những nghĩ suy khiến đôi ta chợt lớn
    em bắt đầu nơi đôi ta đi qua
    mùa thi ơi
    nơi gặp gỡ của những gì rất thật
    để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
    rằng lòng mình xanh khắp màu xanh

    trang vở trắng anh em xin gấp
    để ấp ủ cho dự định mai sau
    đã ẩn cư giang hồ

  5. #53
    Trang Sassy
    Khách

    Default Ai?

    Có hai người vừa chợt bước... qua em ...
    Em trố mắt nhìn theo ??? Vì sao em chẵng biết !
    Chắc tại có... một chút gì thân thiết,
    Nhìn phía sau... em trông thấy giống giống anh !!!

    Nhưng người ta đi - không phải một mình !
    Kế bên đấy, là một cô gái trẻ,
    Trên bờ vai, mái tóc màu hạt dẽ...
    Đẹp tuyệt vời !!! (Khi em tự so sánh với em !)

    Em cầu mong : Người đó không phải là anh !
    Nên vẫn cứ nhìn theo.... với cái nhìn mút mắt !!!
    Đến độ chừng, người ta đã rẽ vào ngỏ ngoặt,
    Hồn thẫn thờ !!! Chả biết ... đó là ai !!! ???

  6. #54
    Trang Sassy
    Khách

    Default Yêu

    Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng,
    Em nấp sau hoa khúch khích cười,
    Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ,
    Lẳng lơ em ngắt đóa hồng tươi ...

    Em ném cho lòng ta đón lấy,
    Bông hoa phong kín ý yêu đương.
    Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
    Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.

    Yêu em từ đó ta phơi phới,
    Sống ở trong nguồn thú đắm say,
    Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
    Miệng cười trong lúc nhắm chua cay

  7. #55
    Bé còn quấn tã gaubaccuc_st's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    1

    Default Chuyện cổ nước mình _ Lâm Thị Mỹ Dạ

    CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
    Lâm Thị Mỹ Dạ

    Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
    Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
    Thương người rồi mới thương ta
    Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

    Ở hiền thì lại gặp hiền
    Người ngay thì gặp người tiên độ trì
    Mang theo chuyện cổ tôi đi
    Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
    Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
    Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

    Đời cha ông với đời tôi
    Như con sông với chân trời đã xa
    Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
    Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
    Rất công bằng, rất thông minh
    Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

    Thị thơm thì giấu người thơm
    Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
    Đẽo cày theo ý người ta
    Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
    Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
    Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.

    Đậm đà cái tích trầu cau
    Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
    Sẽ đi qua cuộc đời tôi
    Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
    Nhưng bao chuyện cổ trên đời
    Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.

    Bài thơ này rất có ý nghĩa phải không?

Trang 7/7 đầuđầu 1234567

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •