Trang 6/13 đầuđầu 123456789101112 ... cuốicuối
kết quả từ 41 tới 48 trên 97

Ðề tài: Ngày hôm qua đâu rồi ( pic sưu tầm thơ trẻ con )

  1. #41
    Bé vào mẫu giáo Trà Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    rừng mưa xanh thẳm
    Bài gởi
    87

    Default


    Bài "Luỹ tre" nè ^^

    Mỗi sớm mai thức dậy
    Luỹ tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao

    Những trưa hè đầy gió
    Trâu nằm nhai bóng râm
    Tre bần thần nhớ gió
    Chợt về đầy tiếng chim


    Mặt trời xuống núi ngủ
    Tre nâng vầng trăng lên
    Sao, sao treo đầy cành
    Suốt đêm dài thắp sáng.

    Bỗng gà lên tiếng gáy
    Xôn xao ngoài lũy tre
    Đêm chuyển dần về sáng
    Mầm măng đợi nắng về.
    - Ngưng Đọng -

  2. #42
    Bé vào mẫu giáo Cánh Xanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    tháng 13
    Bài gởi
    68

    Default

    Có ai bít bài nì không ^^

    Cô dâu chú rể
    Đội rế lên đầu
    Đi qua đầu cầu
    Đánh rơi nải chuối
    Cô dâu chết đuối
    Chú rể... đứng nhìn


    (Chỉ bít đến đây thôi , mà mong là mình nhớ nhừm chứ "đứng nhìn" thì dzã man wa' )
    Xa lạ quá hình như mùa thay gió
    Chiều nhẹ buông theo một tiếng thở dài
    Nắng thưa thớt mong manh như nét vẽ
    Em đợi chờ gì một bóng hình ai...

  3. #43
    Sinh viên đại học ~ Chàng Ngốc ~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    ღ๑ in dreams ¤ღ
    Bài gởi
    1,710

    Default

    ....Mèo con đi học ...
    Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm
    Cừu mới be toáng
    "Tôi sẽ chữa lành"
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    "Cắt đuôi, ấy chết "
    Tôi đi học thôi..
    .......
    ( bọn trẻ con chỗ tớ nó hát là " khóc nhè " chứ ko " đứng nhìn " đâu...)
    Ngày mai trời lại sáng :)

  4. #44
    THIÊN TỬ
    Khách

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Cánh Xanh View Post
    Có ai bít bài nì không ^^

    Cô dâu chú rể
    Đội rế lên đầu
    Đi qua đầu cầu
    Đánh rơi nải chuối
    Cô dâu chết đuối
    Chú rể... đứng nhìn


    (Chỉ bít đến đây thôi , mà mong là mình nhớ nhừm chứ "đứng nhìn" thì dzã man wa' )
    thiên tử thì biết cái bài

    cô dâu chú rễ
    đập bể bình bông
    đổ thừa con nít
    bị quánh tét đít

  5. #45
    Sinh viên đại học ~ Chàng Ngốc ~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    ღ๑ in dreams ¤ღ
    Bài gởi
    1,710

    Default

    ...
    Kể cho bé nghe

    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Miệng thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Kô thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng fun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía....

    ..ko nhớ là lớp mấy nữa rùi...
    Ngày mai trời lại sáng :)

  6. #46
    Bé vào mẫu giáo Trà Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    rừng mưa xanh thẳm
    Bài gởi
    87

    Default

    Chán tất cả, ngồi gõ đồng dao...

    Lộn cầu vồng nước trong nước chảy
    Có cô mười bảy - có chị mười hai
    Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng

    --------------

    Rồng rắn lên mây
    có cây xúc xắc
    Có nhà điểm minh
    Hỏi ông thày bói
    Có nhà hay không?

    ..

    Cho tôi xin ít thuốc
    Thuốc làm gì
    Thuốc cho...mèo
    Mèo lên mấy?
    Mèo lên 2
    ...
    Cho tôi xin ít lửa
    Lửa làm gì?
    Lửa rán cá
    Cá mấy khúc
    Cá 3 khúc
    Cho xin khúc đầu
    Toàn xương toàn xẩu
    Cho xin khúc giữa
    Mùng mắm mùng me
    Cho xin khúc đuôi
    Tha hồ thầy đuổi

    Nhà mày ở đâu
    Nhà tao bãi cát
    Mày hát tao nghe
    Tò tí te...




    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa đứt cương
    Tam vương ngũ đế
    Dắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    ------------------


    Nu na nu nống
    Đánh trống phất cờ
    Mở hội thi đua
    Chân ai sạch sẽ
    Gót đỏ hồng hào
    Không bẩn tí nào
    Thì vào đánh trống
    thay đổi nội dung bởi: Trà Bạc Hà, 10-05-2007 lúc 09:52 PM
    - Ngưng Đọng -

  7. #47
    *pInk horizon*
    Khách

    Default

    tiếp đồng dao của Trà Bạc Hà :


    Kéo cưa lừa xẻ
    Ông thợ nào khoẻ
    Thì về ăn cơm với Vua
    Ông thợ nào thua
    Thì về tí mẹ ....

    =================


    Xỉa cá mè
    Đè cá chép
    Chân ai đẹp
    Thì đi buôn men
    Chân ai đen
    Ở nhà quét bếp.....

    Or : Xỉa cá mè,
    Đè cá chép,
    Tay nào đẹp
    Thì đi bẻ ngô
    Tay nào to
    Thì đi dỡ củ,
    Tay nào nhỏ,
    Thì hái đậu đen
    Tay nào nhọ nhem
    Thì đi rửa sạch.


    **********************************


    Ông tiển ông tiên
    Ông có đồng tiền
    Ông giắt mái tai
    Ông cài lưng khố
    Ông ra hàng phố
    Ông mua miếng trầu
    Ông nhai tóp tép
    Ông mua con chép
    Về ông ăn cơm
    Ông mua bó rơm
    Về ông để thổi
    Ông mua cái chổi
    Về ông quét nhà
    ÔNg mua con gà
    Về cho ăn thóc
    Ông mua con cóc
    Về thả gầm giường
    Ông mua nắm hương
    Về ông cúng cụ

  8. #48
    *pInk horizon*
    Khách

    Default

    BÀN TAY CÔ GIÁO

    Bàn tay cô giáo
    Tết tóc cho em
    Về nhà mẹ khen
    Tay cô đến khéo!

    Bàn tay cô giáo
    Vá áo cho em
    Như tay chị cả
    Như tay mẹ hiền
    :thatall: hình như là còn thiếu í :P

    *******************
    Con gà trống nhà em
    Thật là hâm tỉ độ
    Người ta đã dậy rồi
    Còn gáy cho dậy nữa

    Hok bít tên bài nài là gì ,hình như là thơ của Vàng Anh :))

    ------------------------------------------------
    CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ

    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve

    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!

    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng


    Sắp nghỉ hè rùi , vít thêm bài này nữa cho có không khí

Trang 6/13 đầuđầu 123456789101112 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •