Trang 3/13 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 97

Ðề tài: Ngày hôm qua đâu rồi ( pic sưu tầm thơ trẻ con )

  1. #17
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    Trời mưa
    Quả dưa vẹo vọ
    Con ốc nằm co
    Con tôm đánh đáo
    Con cò kiếm ăn <<chả bik nó có ở chương trình học ko nhở

    " Cây dừa "

    Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
    Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
    Thân dừa bạc phếch tháng năm
    Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
    Đêm hè hoa nở cùng sao
    Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
    Ai mang nước ngọt nước lành
    AI đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa
    TIếng dừa làm dịu nắng trưa
    Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
    Trời trong đầy tiếng rì rào
    Một đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
    ĐỨng canh trời đất bao la
    Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi ,chả nhớ chính xác lắm
    thay đổi nội dung bởi: .March, 17-04-2007 lúc 11:06 PM

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  2. #18
    em là con bé dở hơi miu chan's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    143

    Default

    ...Trời trong đầy tiếng rì rào
    Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra...


    Đấy,là nó đấy. Hoá ra đến bi h mụ mới bít sự tồn tại của pic lày Po'tay Tím

    Bồ tác là bác chim ri
    Chim ri là gì sáo sậu
    Sáo sậu là cậu sáo đen
    Sáo đen là em tu hú
    Tu hú là chú Bồ tác
    Bồ tác là bác chim ri...


    Hôm wa xem "Vượt qua thử thách",chợt nhớ ra cái bài nì Cho vào kẻo quên mất tiu

  3. #19
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    Tiếp đê

    Trăng sáng sân nhà em

    Trăng nhà em sáng quá
    NHờ ánh trăng sáng ngời
    Trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà ko rơi
    NHững đêm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em đi trăng theo bước
    Như muốn cùng đi chơi


    Cô giáo em ^^

    Cô giáo em
    Hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm
    NHư lời mẹ ru
    Cô giáo đưa mùa thu
    Đến với những quả bàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    TIếng chim ca ríu rít sân trường

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  4. #20
    số nguyên tố Mắt Đen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Bên kia bờ ảo vọng
    Bài gởi
    335

    Default

    Sáng nào em đến lớp
    Cũng thấy cô đến rồi
    Đáp lời: Chào cô ạ!
    Cô mỉm cười thật tươi.

    Cô dạy em tập viết
    Gió đưa thoảng hương nhài
    Nắng ghé vào cửa lớp
    Xem chúng em học bài.

    Những lời cô giáo giảng
    Ấm trang vở thơm tho
    Yêu thương em ngắm mãi
    Những điểm mười cô cho.


    Copy trong sách tập đọc của nhóc Việt Quên tên bài này là dzì rùi
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm !

  5. #21
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    Bài đó cũng có tựa là " Cô giáo em" thì fải

    Tiếp đê ,tự dzưng khoái mấy cái bài thơ này thế ^^

    Ò ó o
    Tiếng gà
    Tiếng gà
    Giục quả na mở mắt tròn xoe
    Giục hàng tre đâm măng nhọt hoắt
    Giục hạt đậu nảy mầm
    Giục bông lúa uốn câu
    Giục con ttrâu ra đồng
    Giục đàn sao trên trời
    Chạy trốn
    gọi ông trời
    Nhô lên
    rửa mặt
    Ôi bốn bề bát ngát
    TIếng gà
    Ò ó o
    Ò ó o


    Mẹ
    LẶng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
    NHà em vẫn tiếng ạ ời
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
    NHững ngôi sao thức ngoài kia
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
    Đêm nay con ngủ giấc tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  6. #22
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    Một chiều hè lịch sử ^^ <<< tự dzưng lại nhớ ko nhầm thì đựoc học nó ở quyển tập đọc lớp 4

    Bố kể chuyện Điện Biên
    Bộ đội mình chiến thắng
    Lũ tây bị bắt sống
    Ta giải đi từng đàn
    Tướng Đờ Cát xin hàng
    Bốt đồn đều san phẳng
    Cờ quyết chiến quyết thắng
    TUng bay trên nóc hầm
    CHiều mùng bẩy tháng năm
    MỘt chiều hè lịch sử

    Tịt òy , chả bik còn nhớ bài dzì nữa ko

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  7. #23
    Phong Linh
    Khách

    Default

    Típ tục cái mạch lịch sử Đang mơ màng nhớ về bài nói về Chị Võ Thị Sáu...

    Người con gái trẻ măng
    Giặc đem ra bãi bắn
    Đi giữa hai hàng lính
    Vẫn ung dung mỉm cười

    Ngắt một đoá hoa tươi
    Chị cài lên mái tóc
    Đầu ngẩng cao bất khuất
    Ngay trong phút hy sinh

    Bây giờ dưới gốc dương
    Chị nằm nghe biển hát.

  8. #24
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    5 điều Bác hồ dạy , hết cái nhớ òy nên lôi cái này ra

    Yêu Tổ Quốc
    Yêu đồng bào
    Học tập tốt,lao động tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn ,thật thà ,dũng cảm

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

Trang 3/13 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •