Chiều thứ bảy con không về thăm mẹ
Mẹ có buồn có nhớ con không
Bên bậc thềm mẹ có dõi mắt trông
Tiếng chuông xe con reo từ ngoài ngõ
Chiều thứ bảy con nơi này xóm trọ
Đưa mắt về khoảng trời ấy thêm xa
Con thương mẹ nước mắt òa trên má
Thổn thức lòng con gọi " Mẹ ơi"
Chiều thứ bảy nặng trĩu mưa rơi
Tiếng tí tách như tiếng lòng con nức nở
Ánh mắt con như đong đầy nỗi nhớ
Thương mẹ nhiều chiều thứ bảy vắng con
Con biết mẹ thương con nhiều không ngủ
Thương con nhiều người con gái hay đau
Nhưng mẹ ơi xin đừng lo âu
Con vẫn khoẻ không sao đâu mẹ ạ
Mẹ thương ơi đừng chờ con nữa nhé
Thứ bảy tuần sau con sẽ về.