Trang 1/21 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 168

Ðề tài: List những bàn karraoke có thể đáp ứng !

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to bibo_bobi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    205

    Default List những bàn karraoke có thể đáp ứng !

    Dưới đây là list những bài Karraoke hiện tại mình đang có , đã có topic của VTL rồi nhưng xem ra VTL ko thường xuyên Update nên tui mạo muội mở thêm Topic này mong được giúp đỡ mọi người phần nào. Các bạn coi xong list , thích bài nào thì yêu cầu tại đây mình sẽ nhanh chóng đáp ứng trong thời gian sớm nhất có thể.Nếu được mong BQT Stick Topic này lên mục chú ý mình sẽ hết lòng phục vụ

    NHỮNG BÀI YÊU CẦU SẼ ĐƯỢC UPDATE TẠI LIST KARAOKE

    Karraoke Việt


    Cho bạn cho tôi
    Biển chờ
    Phút bối rối
    Nơi ấy bình yên
    Nỗi nhớ dịu êm
    Em đâu rồi
    Giọt lệ chia ly
    Ai ra xứ huế
    Anh còn nợ em
    Anh giờ đâu
    Anh ko còn yêu em nữa đâu
    Anh mang giấc mơ em về đâu
    Anh chỉ biết câm nín
    Anh ko muốn bất công với em
    Anh phải làm sao
    Áo trắng sân trường
    Bài tình ca đất phương nam
    Bản tình ca mùa đông
    Basi musicali
    Because Im a girl
    Bến đợi chờ
    Bé yêu
    Biết yêu khi nào
    Bình minh sẽ mang em đi
    Bình minh tình yêu
    Bởi vì anh yêu em
    Bring me to life
    Everytime
    Butterfly
    Cafe đắng
    Candy
    Càng xa càng nhớ
    Cánh chim lạc loài
    Can't fight the moonlight
    Câu hát tình quê
    Cây cầu dừa
    Chân tình
    Chàng khờ thủy chung
    Chạy theo cô bé yêu
    Chia tay
    Chiếc bóng
    Chiều qua cầu hậu giang
    Chiều nghe biển khóc
    Chỉ vì tôi không tin
    Cho em
    Cho em ra đi
    Chuột yêu gạo
    Chuyện buồn dĩ vãng
    Chuyện người con gái ao sen
    Chuyện người con gái hái sim
    Chuyến xe lam chiều
    Chuyến xe miền tây
    Chuyện thường tình thế thôi
    Cỏ dại
    Cô đơn tiếng sóng
    Cô đơn
    Có quên được đâu
    Compli cated
    Còn đây nỗi nhớ
    Còn lại nỗi cô đơn
    Nơi con tim mồ côi
    Còn tuổi nào cho em
    Còn yêu
    Con trai
    Cuộc tình vạn dặm
    Cuốn phim buồn
    Dấu yêu
    Dẫu có lỗi lầm
    Đêm nghe mưa
    Dòng sông thời gian
    Dòng sông băng
    E-mail tình yêu
    Em đi trên cỏ non
    Em quên mùa đông
    Em sẽ là người ra đi
    Em
    First love
    Giấc mơ tình yêu
    Gió bấc
    Gió cuốn bụi bay
    Giờ anh hứa để làm gì
    Green day
    Hạnh phúc đơn sơ
    Hành trình trên đất phù xa
    Hát nữa đi em
    Hát với dòng sông
    Hãy về đây bên anh
    Hãy yên lòng mẹ ơi
    Hình bóng cha già
    Hoa bằng lăng
    Hoa trắng
    Hôn môi xa
    Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiếu
    I Turn to you
    I need a girl
    I wanna be with you
    Chim trắng mồ côi
    Khung trời ngày xưa
    Phượng buồn
    Kẻ bướm hoa
    Khi có em trong đời
    Khi người đàn ông khóc
    Khoảnh khắc
    Không bao giờ quên anh
    Không phải em
    Khúc biệt ly
    Khúc tình nồng
    Khuya nay anh đi rồi
    Kiếp đỏ đen
    Kỉ niệm bỏ quên
    Lạc mất dòng sông
    Làm lại từ đầu
    Làm sao để tốt cho cả 2
    Lãng quên cuộc tình
    Lang thang
    Lỡ lầm
    Lòng mẹ
    Loving yuo
    Mãi là người đến sau
    Mãi yêu người thôi
    Mãi yêu người
    Mãi mãi một tình yêu
    Make a wish
    Mario winans
    Mắt buồn
    Men tình nồng
    Miền cát trắng
    Miss you
    Mơ những ngày nắng lên
    Mõi người một giấc mơ
    Mỗi người một nơi
    Mong người ta luôn tốt luôn yêu em
    Một chiều mưa
    Một lần được yêu
    Mơ ước xa xưa
    Mưa bong bóng
    Mưa buồn thật buồn
    Mùa hè
    Mưa phi trường
    Mùa thu lá bay
    Mười ngón tay tình yêu
    Muộn màng
    Nắng sân trường
    Nếu phôi pha ngày mai
    Nếu ta còn yêu
    Never had a dream had come true
    Ngày em 20 tuổi
    Ngày mai trời lại sáng
    Ngày xưa anh hỏi
    Ngày xưa hai đứa
    Ngày không em
    Người ấy và tôi em chọn ai
    Người em gái nhỏ
    Người em ko yêu
    Người ra đi
    Người về từ lòng đất
    Nhớ anh
    Nhớ gấp ngàn lần hơn
    Nhớ người yêu
    Nhớ về em
    Như là tình yêu
    Những lời mê hoặc
    Nỗi buồn chợt đến
    Nỗi buồn sa mạc
    Nỗi đau ngọt ngào
    Nửa vầng trăng
    Nụ hôn bất ngờ
    Nước mắt mẹ hiền
    Phiêu du giữa đời
    Phượng hồng
    Phút bối rối
    Please forgive me
    Proud of you
    Quán vắng một mình
    Remember love you
    Righ there waiting
    Say you will
    Sealed with a kiss
    Seasons in the sun
    Soledad
    Sương trắng miền quê
    Ta chẳng còn ai
    Ta đâu có say
    Take me to your heart
    Tình băng giá
    Tình cho không biếu không
    Tình chôn kín
    Tình anh vẫn như thế
    Tình em là đại dương
    Tình yêu tôi hát
    Trái tim bên lề
    ước gì
    Vầng trăng khóc
    Graduation
    Yêu dại khờ
    Shapeof my heart
    Lucky
    999 đóa hồng
    Những lời dối gian
    Nhụy hoa trong gió
    Mộng uyên ương hồ điệp
    Anh vẫn biết
    Forever
    Có quên được đâu
    Bướm trắng
    Chỉ vì tôi không tin
    Chắc anh có yêu em
    Kiếp lữ hành
    Lời sám hối của kẻ hấp hối
    Mặc kệ người ta nói
    Người ra đi vì đâu
    Sao em ép anh phải yêu em
    Trong tình yêu người ta nói
    Xin cho tôi được yêu
    Mãi là người đến sau
    Đành nói lời chia tay
    Trò chơi cay đắng
    Thật lòng xin lỗi em
    Càng xa càng nhớ
    Ngã ba tình
    Tâm sự hai người đàn ông
    Vì yêu
    Ánh sao trong mơ
    Chắc anh có yêu em
    Hình bóng đợi chờ
    My love
    Tình là ánh sao
    Tình yêu lung linh

    Anh ko còn yêu em nữa đâu
    Anh phải làm sao


    Bản tình ca mùa đông
    Bay cùng tình yêu

    Cho bạn cho tôi
    Cô bé mùa đông

    Dẫu có lỗi lầm


    Em sẽ là người ra đi - Cẩm Ly

    Gọi tên tôi nha bạn thân hỡi


    Khi giấc mơ về



    Mẹ tôi
    Một trái tim một tình yêu
    Mơ ước xa xưa


    Nếu phôi pha ngày mai
    Nắng sân trường
    Nhớ
    Người ra đi




    Sắc màu trái tim

    Tình yêu tôi hát
    Tình bạn
    Thà người đừng nói

    Tâm hồn xao động - remix

    Ước gì
    Ước mong một tình yêu

    Vầng trăng khóc
    Vị ngọt đôi môi

    Xa(Rap Việt)


    Karraoke Đan Trường


    Anh phải làm sao
    Anh vẫn yêu em
    Ảo mộng tình yêu
    Bài hát cuối
    Bản hùng ca chim lạc
    Bên ấy bên này
    Biệt khúc chờ nhau
    Bóng biển
    Bóng dáng thiên thần
    Bước chân lẻ loi
    Chim trắng mồ côi
    Còn lại một mình
    Chưa vơi câu hò
    Còn mãi tìm nhau
    Con sóng yêu thương
    Cung đàn tình yêu
    Đến một lúc nào đó
    Điệp khúc tuổi thơ
    Dòng đời
    Dòng sông băng
    E-mail tình yêu
    Hát vì những niềm đau
    Hãy để mưa rơi
    Hôn môi xa
    Khung trời ngày xưa
    Khi cô đơn em nhớ ai
    Lời ru tình
    Kiếp rong buồn
    Một ngày đi qua
    Mãi mãi một tình yêu
    Mơ ước xa xưa
    Mưa trên cuộc tình
    Nắng sân trường
    Nếu phôi pha ngày mai
    Những ước mơ
    Ngày nào em nói chia tay
    Người đã yêu em
    Nơi bình yên
    Ở nơi đó em cười
    Phượng hồng
    Quán vắng
    Thà người đừng nói
    Thì thôi em nhé
    Tình bạn
    Tiếc nuối
    Tình khúc cuối
    Tình vỗ cánh bay
    Tình yêu xa vời
    Trăng vỡ
    Trở lại phố cũ
    Trương chi - Mị nương
    Tiếc Nuối
    Mẹ Tôi
    Chờ trên tháng năm
    Tuyết Hồng
    Những mùa dấu yêu



    Karraoke English


    All I Ask Of You - Phantom Of The Opera
    At Last


    Beat of my heart
    Because I'm a girl
    Blessed

    Beautiful

    Contigo En La Distancia
    Cant Hold Us Down

    Come On Over


    Dirrty

    Don't cha - PussyCat Dolls

    Endless Love
    Every time


    Forever

    Graduation

    Hey Jude - The Beatles
    Hey Jude - Beatles

    I lay my love on you
    Imagine - John Lennon
    Imposible - Christina Aguilera
    I want it that way



    Lady Marmalade
    Larger than life - Backstreet Boys
    Leave (get out)

    My heart will go on
    My humps - Black Eyes Pead
    Music of the Night - Phantom Of The Opera
    My heart will go on - Dance Remix


    Never had a dream come true

    Only love

    PrettyBoy
    Pound of you
    Push the Button - Sugababes


    Ready or not - A1

    Super Trouper - ABBA
    Crash and Burn - Savage Garden
    Soar

    The day you wen away
    Thank you - Dido
    Think of Me - Phantom Of The Opera
    I Turn To You


    Untitled

    A Voice Within

    What a girl wants - Christina Aguilera
    Where is the love - Black Eyes Pead - creds to Robbey
    We belong together
    Without you - Mariah Carey
    We re A Miracle


    You're Still You - Josh Groban
    Yesterday one more - Carpenters
    thay đổi nội dung bởi: bibo_bobi, 16-11-2006 lúc 04:25 AM

  2. #2
    Bé còn quấn tã Back_at_one's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gởi
    16

    Default

    bạn ơi cho mình xin bài Only love Forever nha...thanks bạn nhiều

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to bibo_bobi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    205

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Back_at_one View Post
    bạn ơi cho mình xin bài Only love Forever nha...thanks bạn nhiều
    Đây là bài Forever
    Và bài Only Love của bạn , chúc vui

  4. #4
    Raito
    Khách

    Default

    "Phố xa" và "Vào Hạ" - Không bít Bibo có thể tìm giùm mình 2 bài này không Cảm ơn trước !

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ iloveyc2004's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà tui
    Bài gởi
    34

    Default

    Yeah hay quá, bobi cho mình xin bài bên ấy bên này, con sông yêu thương, anh vẫn yêu em nha bạn ơi :)

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to bibo_bobi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    205

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Raito View Post
    "Phố xa" và "Vào Hạ" - Không bít Bibo có thể tìm giùm mình 2 bài này không Cảm ơn trước !
    Giờ bảo đi tìm thì chắc mình chịu thôi , chỉ đáp ứng được những bài có trong list trên thôi.

    Trích Nguyên văn bởi iloveyc2004 View Post
    Yeah hay quá, bobi cho mình xin bài bên ấy bên này, con sông yêu thương, anh vẫn yêu em nha bạn ơi :)
    được thôi , nhưng mình nói trước là 2 beat : BABN và CSYT là những beat tự làm nên chất lượng ko được tốt đâu , vì chưa có ra Karraoke mà. Nhưng nếu hát đúng nhịp thì vẫn...tạm được
    Anh vẫn yêu em
    Bên ấy bên này
    Con sóng yêu thương

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ iloveyc2004's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà tui
    Bài gởi
    34

    Default

    Hì cám ơn bạn nhìu, hình như bạn đang kinh doanh phòng thu phải kô

    Bài anh vẫn yêu em bị hư rồi bobi ơi

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to bibo_bobi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    205

    Default

    Trích Nguyên văn bởi iloveyc2004 View Post
    Hì cám ơn bạn nhìu, hình như bạn đang kinh doanh phòng thu phải kô

    Bài anh vẫn yêu em bị hư rồi bobi ơi
    Mình ko kinh doanh phòng thu gì đâu thích hát hò thôi !
    Ủa đâu có hư đâu bạn , mình vẫn down và nghe tốt mờ

Trang 1/21 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •