kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Bâng khuân

  1. #1
    AnT_4ev3r so_cold's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Tùm lum tùm la
    Bài gởi
    993

    Default Bâng khuâng

    Có nhiều khi tôi ngồi chợt nghĩ
    Tình em như ngọn gió mùa xuân
    Bay wa đời tôi, người thi sĩ
    Rồi ra đi bỏ lại...nỗi bâng khuâng

    Người ơi trong lòng tôi thơ thẩn
    Giữa chốn mùa hoa chốn người đi
    Trong tôi một con người ngơ ngẩn
    Ngơ ngẩn yêu em, để tình si...
    thay đổi nội dung bởi: okanobee, 19-03-2005 lúc 12:27 AM

  2. #2
    Sinh viên đại học Kẻ_bên_lề_đợi_em's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    hỏi làm gì
    Bài gởi
    1,024

    Default

    gió xuân đi còn có ngày trở lại
    tình xuân trao sẽ mãi mãi không phai
    heo nên nhớ yêu không thể ích kỉ
    gió đi rồi sẽ trở lại một sớm mai

    Minh tin tưởng tình heo trao cho ấy
    Minh beleave ấy cũng rất thích heo
    thì đừng để cho dòng đời cheo leo
    đan buồn, kết khóc làm chia 2 người

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •