kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: nhóc ơi

  1. #1
    Đang học vỡ lòng banhduc's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ..ngục tù...
    Bài gởi
    157

    Talking nhóc ơi

    Có một người sao giống quá nhóc ơi
    khuôn mặt giống cả nụ cười cũng giống
    Trời không gió mà sao lòng anh động
    NGhe bàn chân ngủ quên giữa đường

    Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương
    Môi buột miệng nhóc ơi anh gọi
    Và người ấy nhìn anh bối rối
    Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi

    Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi
    Nhưng vẫn muốn mình mãi nhầm như thế
    Cô gái ấy là người thứ mười có lẻ
    Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa

    Nhóc bây giờ có còn nghe nữa không
    Có còn đọc thơ anh viết như hôm nào
    Và nhóc có khi nào nôn nao
    Cũng như anh thấy ai cũng tưởng....
    ^_^ con vịt bầu ngày xưa của anh^_^
    Tình yêu giống như món xúp, những muỗng đầu thì quá nóng, những muỗng cuối thì quá lạnh

  2. #2
    V.I.P Babylove_83's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Tim
    Bài gởi
    192

    Default

    bài thơ này hay quá chời luôn .... đọc thấy nhớ Chú quá :)
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dạy
    Ta có thêm ngày để yêu thương

  3. #3
    VIP tomato123's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Lãng Du
    Bài gởi
    1,452

    Default

    Nhóc của anh thích màu gì nhỉ
    Vàng trắng đen tím đỏ cam xanh
    Là đỏ nhé để nhớ màu phượng vĩ
    Mùa thi về tim nhớ cài then
    *********
    Chú nè

    Từ trời mưa đổ oan khiên

    Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang

    Trần gian nặng nợ muôn vàn

    Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •