Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 10

Ðề tài: thơ tình yêu....... lãng mạn we' !!

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gởi
    38

    Default thơ tình yêu....... lãng mạn we' !!

    buổi chiều buồn như con chuồn chuồn
    anh luồn qua ngóc ngách tìm bóng em
    3 tiếng rưỡi rồi mà vẫn không tìm thấy
    anh cười nhạt vì thấy mình vô dụng.....
    khi về dến nhà thì thấy em đang ăn vụng
    hóa ra em yêu ngồi ở nhà.
    anh nghĩ lại mình thật ngu khi đi tìm em yêu

    đọc xong thi xin hiểu !

  2. #2
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    1

    Smile Tho hay

    KHÔNG TÊN
    Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
    Một lần gặp gỡ van lân thương.


    Giáng sinh.
    Tôi vẫn khóc cho tình tôi nín
    Chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
    Lạy chúa nếu yêu là có tội
    Thì suốt đời con có tội chúa ơi !!!
    thay đổi nội dung bởi: ***LOVE***YOU***, 23-12-2008 lúc 09:49 PM

  3. #3
    Bé còn quấn tã irisskylove's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    2

    Default

    Nếu mai em có người iêu mới
    Anh buồn nhưng không khóc đâu em
    Anh tự nhủ mỲnh phải như thế
    Vì em đã có người em yêu...
    Mỳnh đã từng đọc cko người ấy của tớ nghe đó, cô ấy nghe xog bảo biêt thế.....Buồn chưa

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Nơi Cư Ngụ
    thiên đường tình y�
    Bài gởi
    7

    Default

    em bảo tôi xa nhau xin đừng khóc....
    giờ khóc rồi mới bít mih xa nhau....

  5. #5
    Bé còn quấn tã catbui_90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    4

    Default

    khi yêu ta không biết mai sau
    yêu thật rồi ta nhớ hôm sau
    giờ đây mới biết ta xa cach
    khi nào gập em để mai sau
    yêu em tôi nào đâu biết trước
    khi chia tay nổi nhớ lại cay
    nằm suy nghĩ sao ta chia tay
    ta có làm gì để em buồn
    hay em muồn những cảnh sang giàu
    nghèo mà có nghĩa giàu ra chi
    có bao người giàu mà hạnh phúc
    hạnh phúc khi ta có được nhau
    khi nào em nghĩ về hạnh phúc
    chắc lúc đó chẳng còn ta đâu
    em oi!hãy nghĩ về tương lai
    đừng đam mê với điều tồi tệ
    hãy nghĩ về mai sau đó em.

    giàu sang hay hạnh phúc
    ta về đau khi thành cát bụi
    cát bụi rời đi ta về đâu

  6. #6
    Bé còn quấn tã catbui_90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    4

    Default

    khi yêu ta không biết mai sau
    yêu thật rồi ta nhớ hôm sau
    giờ đây mới biết ta xa cach
    khi nào gập em để mai sau
    yêu em tôi nào đâu biết trước
    khi chia tay nổi nhớ lại cay
    nằm suy nghĩ sao ta chia tay
    ta có làm gì để em buồn
    hay em muồn những cảnh sang giàu
    nghèo mà có nghĩa giàu ra chi
    có bao người giàu mà hạnh phúc
    hạnh phúc khi ta có được nhau
    khi nào em nghĩ về hạnh phúc
    chắc lúc đó chẳng còn ta đâu
    em oi!hãy nghĩ về tương lai
    đừng đam mê với điều tồi tệ
    hãy nghĩ về mai sau đó em.

    giàu sang hay hạnh phúc
    ta về đau khi thành cát bụi
    cát bụi rời đi ta về đâu

  7. #7
    Bé còn quấn tã Pu_gong_ying's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    89

    Default Tang ace doc choi

    Có người con gái vốn mộng mơ. Đợi hoa bay đến để làm thơ. Bên khung cửa sổ ngồi vuốt tóc. Vuốt cả hồn thơ, hát vu vơ.

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    5

    Default I am lee

    Chim phượng hoàng bay về hon núi bac
    Anh nơi đây bật khóc nhìn em xa
    Hoàng hôn đó sau thấm màu ly biệt
    Vầng trăng ơi sau rọi màu đơn côi___________"@

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •