Trang 9/9 đầuđầu ... 3456789
kết quả từ 65 tới 70 trên 70

Ðề tài: Thơ ghép vần-Tình bạn tình yêu!

  1. #65
    Bé vào mẫu giáo thienthan321's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gởi
    82

    Default

    N gẫm suy cái chuyện đôi mình
    G iờ xa xôi quá cuộc tình nặng mang
    U yên ương chẳng có buộc zang`
    Y êu thương chưa thắm người ngàn dặm xa
    Ê m đềm ngày lại ngày qua
    N gỡ sao kỉ niệm đôi ta tan rồi
    T hời gian trôi vẫn cứ trôi
    H àng đêm mơ mãi đến người là sao?
    Á ng thơ nhớ mãi ngày nào
    I n sâu kí ức ai trao mộng tình
    H ai năm rồi tình trắng trinh
    O ng hoa ngày cũ chúng mình còn không?
    A i có biết ai nhớ mong
    N hớ sao là nhớ vẫn mong nhớ người
    G ửi Hoàng xin tỏ đôi lời...

  2. #66
    Bé vào mẫu giáo thoike's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Nơi Cư Ngụ
    nhatro
    Bài gởi
    96

    Default

    Đọc qua tôi phải ngẫn ngơ
    Ăn gì để biết làm thơ như người
    Ngày xưa tôi học văn lười
    Giờ này chắc phải học người làm thơ
    Dù chữ chẳng đến ngây giờ
    Ui đại vài chữ đáp thơ với người
    Y như tôi muốn điểm mười
    Để khoe với Mẹ "chẳng lười văn đâu"
    Ăn rồi Mẹ cứ buồn rầu
    Người ta giỏi thế, tại đầu con "đen"
    Giờ này có chút khó khăn
    Dùng đại vài chữ để khen lấy mình
    U! con đây đã cố hết mình
    Y như con sẽ tự mình vương cao
    CHÀO đời, nắng gió phương nào
    BẠN bè sẽ giúp con vào tương lai!
    ngày mai chẳng biết sẽ ra sao...
    mà có ra sao cũng chẳng sao !

  3. #67
    Bé vào mẫu giáo thienthan321's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gởi
    82

    Default

    Kỳ vậy trời!!! Sao nhưng bài thơ mình làm 3 năm gần đây ở topic này cũng như các topic khác biến đâu mất rồi?

  4. #68
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thienthan321 View Post
    Kỳ vậy trời!!! Sao nhưng bài thơ mình làm 3 năm gần đây ở topic này cũng như các topic khác biến đâu mất rồi?
    Bạn vào đây đọc sẽ hiểu lý do nha http://www.matnauhoctro.com/4rum/ann....php?f=5&a=264

    Thân:

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

  5. #69
    Bé vào mẫu giáo thienthan321's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gởi
    82

    Default

    Phố xưa cảnh cũ tìm về
    Hỡi ôi nay đã bộn bề lo toan
    Ai còn mải bươc lang thang
    Mơ chi giấc mộng cao sang ngày nào?
    Vẫn con đường đó mà sao
    Ai giờ khuất bóng lòng bao nỗi sầu
    Nhớ ai ai đã về đâu
    Nhớ bao kỉ niệm nguyện cầu bên nhau
    Hương xưa cảnh cũ còn đâu
    Ai vè gửi lại cho nhau chút tình

    Lâu lắm ko trở lại trang thơ này, dành 3 ph' làm bài thơ

  6. #70
    Bé vào mẫu giáo thienthan321's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Bài gởi
    82

    Default

    Này đây ký ức ùa về
    Hai mươi năm lẻ đam mê vẫn còn
    Anh đi từ thuở còn son
    Vấn vương một thuở tâm hồn mê thơ.
    Ai đi, ai đợi ai chờ?
    Người nay tóc bạc mắt mờ chân run
    Phố xưa cảnh cũ thoáng buồn
    Hương qua thoang thoảng lối mòn xưa đâu?
    Ai ơi kỷ niệm cho nhau
    Mờ phai theo tháng năm dài ... còn đau.

Trang 9/9 đầuđầu ... 3456789

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •