Gửi em Nguyễn Mai Linh
N gại ngần chẳng dám nói ra
G ửi mail kết bạn sao mà khó ghê!
U xinh quá nhìn đến mê
Y êu sao má phấn tóc thề mắt nai!
E m lấy mất trái tim ai
N gỏ lời chẳng dám ngày dài tương tư
M ột ngày vào wed xem thư
A i kia liệu có ... nếu như ... ngỏ lời!
I m nghe tiếng dục lòng tôi
L ần này là lần thứ mười ... run tay!
I n sâu ký ức ngày này
N gỏ lời thương nhớ em hay chăng tình---
H ỡi người con gái đẹp xinh .........
Gửi Thái Hoàng Thảo Nguyên!
T ây Nguyên có người con gái
H oa xinh thua thắm mắt nai tóc dài
A nh người Hà Nội xinh trai
I m hơi chết lặng ngày dài nhìn em!
H ỡi người con gái Thảo Nguyên
O ng bay tìm mật hoa trên đỉnh đồi!
Ả nh em xinh lắm em ơi
N hư hoa khoe sắc hoa cười thiết tha!
G ửi tặng em một bài ca
T ình yêu con gái gọi là làm quen!
H ai mươi năm lẻ bon chen
A nh buồn chán nản muốn quên cuộc đời!
O ng đi tìm mật quanh đồi
N gày ngày nối tiếp buồn rơi lệ sầu!
G ặp em cuộc sống thêm màu
Ư ng, nick anh đó xin mau trả lời!
Y êu đời thêm hay nói cười
E m làm anh sống sầu vơi bớt sầu!
N hé em xin trả lời mau ....
GỬI DƯƠNG NGỌC LINH
D a trắng tóc mây mày ngài
Ử ng hồng đôi má làm ai sững sờ!
Ơ i người con gái trong mơ
N hìn em anh thấy vương tơ bóng hình!
G ửi em bài hát trữ tình
N hư lời chào hỏi chúng mình làm quen!
G ây dựng tình bạn vững bền
O án hờn vui giận ta nên chuyện trò!
C ần gì mình sẽ giúp cho
L âu lâu gọi điện gửi thơ kiếm tìm!
I m nghe nhịp đập trái tim
N ếu hợp mình sẽ ... mình tin có ngày ...
H ỡi người bạn gái có hay .........
Thơ làm quen
T ôi người Hà Nội Thanh Xuân
A i ơi có muốn kết thân bạn bè!
T ính tôi hoà nhã hết chê
Ô ng trời sinh tính rất mê games ,cờ
N gồi nặn lên mấy vần thơ
G ửi lời kết bạn tôi chờ hồi âm!
A i ơi xin chớ lặng câm ....
Thơ làm quen
H oa thơm nở giữa vườn yêu
O ng đi tìm mật chiều chiều ghé thăm
N ày em có muốn kết thân
G ửi mail trao đổi mỗi lần dăm câu .
Y ahoo anh gửi em sau
E m muốn kết bạn xin mau trả lời
N gày ngày anh đợi em ơi .....
Gửi Dương
Mình là bạn bao lâu rồi Dương nhỉ ?
Mong ước sao cứ mãi như thế này
Dương và mình sẽ mãi là tri kỷ
Luôn chơi thân chẳng bao giờ giận nhau!
Học cùng nhau một năm rồi sắp qua
Hành trang đó bạn mình còn dang dở
Tấn trò đời chia ly trong nỗi nhớ
Tới bao giờ ta mới gặp lai nhau ?
H oa thơm chẳng đẹp bằng em
A i say xưa ngắm đến quên lối về!
T óc mây má phấn si mê
H ỡi người thục nữ có nghe chăng tình!
I m nghe tiếng trái tim mình
M ắt nai môi thắm bóng hình ai vương!
Í t ai vừa gặp đã thương
N ếu em cự tuệt chán chường lòng anh!
H ỡi em liệu có duyên lành .....???????????
PHẢI VẬY KHÔNG?
P hố cũ buồn khi vắng bước chân em
H eo may lạnh bên thềm anh nức nở
Á nh mắt xưa vẫn ngập tràn nỗi nhớ
I n đậm trong lòng ký ứng khó quên!
V ẫn hàng cây vẫn góc phố không tên
 n tình đó chẳng nhòa theo năm tháng
Y êu em bằng một tình yêu trong sáng
K hông vụ lợi ,chẳng tính toán điều chi!
H ận ông trời sao cướp mất em đi
Ô ng trời ơi! Sao ông nỡ làm thế
N gậm ngùi buồn chứa chan đôi dòng lệ
G ào thét gào mà lòng vẫn tái tê!
Gửi anh Phan Thành Huy!
P hố vắng mùa thu lá lá rơi
H eo may se lạnh tràn khắp nơi
Á nh nắng heo buồn vàng vàng vọt
N huộm buồn những áng mây chân trời!
T a xa nhau rồi người người ơi
H ãy đừng buồn nhé đừng lệ rơi
A nh ơi liệu chúng mình sắp tới
N gàn dặm cách biệt còn thương nhau!
H ay tình ta chỉ là niềm đau ?????
H ai năm cách biệt sao quá lâu
U buồn nhớ mãi mối tình đầu
Y êu anh mãi mãi đến ngàn sau .......
TÌNH YÊU LÀ GÌ
T a xa nhau rồi phải không anh
I m ắng buồn sao giấc mộng lành
N hớ vòng tay ấm trong se lạnh
H ai năm cách biệt tình mong manh!
Y ến chẳng bao giờ nguôi nhớ anh
Ê m đềm giấc mộng mãi chẳng thành
U uất nõi buồn đêm vắng tanh!
L ại thu nữa về vắng bóng anh
A nh biết không anh lá rời cành .
G ửi anh mong nhớ niềm thương cuối
I n sâu ký ức ...kiếp tu hành!
NHƯ QUỲNH
N hớ mãi thơ ai thật buồn
H ai ta ăn ý còn hơn vợ chồng!
Ư ng trong lòng vẫn nói không
Q uê Việt thơ đối tình nồng đôi ta!
U buồn mong nhớ thiết tha
Y êu thương mộng ước giờ xa còn gì ?
N hìn người lặng bước vu quy
H ận đời ngang trái tình chi hỡi tình!!!!!!!!??????????
NHỚ EM QUÁ Những ngày xưa đã dời xa
H ằng đêm anh nhớ mặn mà tình em!
Ơ i người con gái cao nguyên
E m như hoa thắm như tiên giáng trần
M ơ xưa dịu ngọt ái ân
Q ua rồi mãi tiếc ,bao lần nhớ thương!
U sầu vương vấn vấn vương
Á o em phơ phất bên đường chia xa!
THẾ MÀ BẠN VẪN LÀM ĐƯỢC, ĐÚNG KHÔNG ?
Thế gian có mấy loại người
Mà đời gian dối để rồi khổ đau!
Bạn bè đâm lén lưng nhau
Vẫn biết là ác ngày sau báo đời!
Làm sao thoát khỏi mắt trời
Được quỷ giúp đỡ mớm lời sát nhân!
Đúng là kiếp sống si ,sân
Không bạn ,chẳng có người thân chân tình!
P hố vắng mùa thu lá lá rơi
H eo may se lạnh về khắp nơi
A i mang nắng về vàng vàng vọt
N huộm buồn những áng mây trên trời!
T hu sắp qua rồi người người ơi
H ãy vui lên nhé đừng lệ rơi
A i về nơi ấy liệu còn nhớ
N hững ngày ngọt đắng đã một thời
H ỡi người thương mến của tôi ơi!
H át lên người nhé thêm yêu đời
U buồn tan hết sống vui tươi!
Y êu người yêu lắm hỡi người ơi!
ANH Ở ĐÂU?
P hố xưa nhà cũ còn đây
H ai năm cách biệt khói mây tan rồi!
A nh- người tri kỷ lòng tôi
M à đi chẳng nói một lời là sao?
T hời gian trôi về nơi nao
H ãy cho ta biêt ngọt ngào xưa đâu?
Á ng thơ đượm đắng ưu sầu
I n vào tâm khảm một màu xám tro!
D ẫu biết tình đã phai mờ
Ư ớc ao tôi vẫn đợi chờ tin anh.
Ơ i người tri kỷ lợi danh
N hư phù vân vậy đoạt tranh vô tình!
G iận anh bỏ tôi một mình ......
PHẢI KHÔNG ANH?
P hải không anh tất cả đã qua rồi
H ai chúng ta con đường chia hai lối
A nh ra đi em sầu tư trăm mối
M ỗi ngày về lại ngóng đợi tin anh!
M ấy năm qua sống bon chen lợi danh
A nh và em dường như muốn trốn tránh
N hớ làm sao thuở cùng nhau sát cánh
H eo may về xua cái lạnh từng cơn!
T háng lại năm qua rồi thuở dỗi hờn
H ối hận quá những lúc đùa quá trớn
Ư ớc thời gian cho về thuở mới lớn
C ho chúng mình làm lại phải không anh!
L ối xưa còn đó người ơi
Ê m đềm mộng ước ...người dời xa ta!
Đ ời người trắc trở phong ba
Ă n năn biết mấy mặn mà xưa đâu!
N hớ làm sao mối tình đầu
G iận nhau chi để tình đau cho đành!
T hời gian cứ thế qua nhanh
H ai mươi năm lẻ tuổi xanh chẳng còn!
A i ơi tình dẫu chẳng tròn
N hưng kỷ niệm đó lòng son vẫn còn!
H ãy để nó mãi trường tồn ....
Ối ÔNG TRỜI ƠI!
C ông tôi cày ruộng mấy nương
Ô ng trời hạn hán chán chường làm sao!!!
B ao ngày chăm chỉ ước ao
É n xuân dệt mộng vườn đào đắp xây!
D ù rằng bắt cá hai tay
Ê m tay chăm sóc mỗi ngày cá ơi!
T hế mà sự thể hỡi ôi
H ai tháng công cốc lại ngồi buồn xo!
Ư ớc gì trời cũng chẳng cho
Ơ n kia oán đấy bây giờ trắng tay!
N ày ông tôi đói bao ngày
G ạo ăn chẳng có có hay ông trởi!