hjhj, mình mới về............vì thế câu này ra giá 100$ nhá...
Một hôm nữ quái H gặp 1 nhà viết tiểu thuyết. Tác gia này nói :
- Tôi biết cô là 1 cao thủ nhưng làm sao cao thủ bằng người tàng hình. Tôi đã viết 1 cuốn tiểu thuyết có liên quan về tên cướp tàng hình này.
- Không thể nhìn thấy bóng dáng tên cướp à?
- Đúng thế bởi vì toàn thân anh ta trong suốt, cảnh sát cũng không thể nhìn thấy đc. Kể cả là ban ngày anh ta cũng có thể tự do thích lấy gì thì lấy...
Nữ quái cười và nói :
- Tên cướp này kể cả 1 chiếc nhẫn cũng khong lấy dc...
Hỏi tại sao nữ quái H lại nói vậy?