Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 71

Ðề tài: -: Du Lịch Vũng Tàu :-

  1. #1
    Live A Dream It's Never Too Late's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    In The Space
    Bài gởi
    653

    Smile -: Du Lịch Vũng Tàu :-

    Du Lịch Vũng Tàu


    Vũng Tàu là thành phố du lịch nghỉ mát, tắm biển, dưỡng bệnh ở biển sớm nhất nước ta. Thành phố được hình thành từ hàng trăm năm nay, nằm trên bán đảo Vũng Tàu có diện tích 110km2. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125km.

    Thành phố Vũng Tàu có ba mặt giáp biển, nhiệt độ trung bình 28 độ thấp hơn so với các tỉnh phía Nam. Vũng Tàu có 20km bờ biển với nhiều dáng vẻ, những bãi cát phẳng phiu mịn màng, những bờ đá dựng đứng và những hàng cây xanh tốt quanh năm, tiếp liền với vịnh biển hình cánh cung, mặt nước khá phẳng lặng tạo nên những bãi tắm nổi tiếng.


    Vũng Tàu có 7 bãi tắm sát thành phố, mỗi bãi có vẻ đẹp riêng. Bãi Tầm Dương (còn gọi là Bãi Trước) ở trung tâm thành phố, giống như cái vịnh nhỏ ở giữa núi, bãi ít có sóng to. Trên bờ trồng nhiều dừa, dương liễu, bàng tạo ra nhiều bóng mát, và có nhiều biệt thự đẹp. Nổi tiếng nhất và hàng ngày có nhiều du khách đến tắm là bãi Phù Vân (còn gọi là Bãi Sau). Bãi nằm ở Ðông Nam thành phố chạy dài 8 km. Bãi rộng đẹp, sạch sẽ, bốn mùa du khách tấp nập đến đây.


    Qua bãi Sau, theo con đường vòng phía ngoài núi nhỏ gặp bãi Vọng Nguyệt (hay Ô Quắn) kề bên núi Nghinh Phong, nước biển rất sạch, ở đây luôn có sóng to.

    Bãi Hàng Bàng (hay bãi Lãng Du) là bãi tắm nhỏ, nằm gọn giữa những mỏm đá ở chân núi nhỏ.
    Bãi Dứa cách Bãi Sau khoảng 1km. Bãi biển ở đây yên tĩnh. Ði theo đường vòng quanh núi lớn, qua nhiều biệt thự với những kiểu dáng khác nhau ta sẽ đến bãi Dâu. Nằm dưới chân núi lớn, Bãi Dâu thật nhỏ nhắn và tĩnh lặng . :3nhay:



    Tạm thời du lịch đến đây nhé ... chuẩn bị cho chuyến du lịch tiếp theo nào ...

    Hy Vọng ,
    Chỉ còn biết Hy Vọng mà thôi !

  2. #2
    Tiểu Băng
    Khách

    Talking

    Vũng Tàu... Lalalal... Sướng quá đi mất... :3nhay: Chắc mai mốt nữa mình sẽ được đi Vũng Tàu chơi, 4,5 ngày nữa... Ai ngờ... Cô cậu dzô chơi lại ban phước lành cho cháu nữa, cứ tưởng hè năm nay lại bận túi bụi chớ. Ai ngờ cũng có vài ngày được nghỉ giải lao.
    Đi Vũng Tàu... __________ Xem có ai ở đó nào??? :think:
    Tttk nè... Bà Chảnh nè... Tranh thủ đi thăm 2 người này... Hổng biết có được không nữa... :loccoc: Còn ai nữa nhỉ???
    Kakakak... Nhớ bé Tú quá, mình mà gặp mình cốc cho bé hói đầu luôn. Ai biểu hồi xưa chọc mình hoài, lại còn lợi dụng lúc mình đi vắng vô room của mình phá nữa chứ!!! 2 Bà Chảnh chắc chẳng biết mình đâu, quên người ta rùi...
    Mod room này có thông tin gì hay ho về Vũng Tàu nữa không làm ơn thông tin giùm mình cái đi nào. Mai mốt đi rùi...

  3. #3
    Học sinh trung học baby_Iloveyou's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    paradise
    Bài gởi
    761

    Default

    chà !!!!! chà ! mình cũng thích biển ở Vũng Tàu lắm thấy bảo biển ở đấy xanh trong ko bít có phải vậy ko nữa?????????? Thích quá nghĩ mà thấy :tsk: :tsk: :tsk:
    Silent

  4. #4
    Học sinh trung học S!lver [halo]'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Nơi Cư Ngụ
    _THIÊN BÌNH_
    Bài gởi
    652

    Default

    Hôm rày tốt nghiệp xong thầy tui rủ ra VT chơi ,đã thật .Ngày tắm biển ,tối đi xem đạp đôi ,đêm về nhậu đến sáng !Tuyệt lunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !
    http://www.q9-gaming.com/vn/f/blackteal/misc/header_right.gif

  5. #5

    Default

    Vũng Tàu nhìn ở trong ảnh sao đen thui dzợ................muội ở vt mà đâu có ở trung tâm....................có ai có ảnh của Vũng Tàu trước, tại, và sau Festival (tức bây giờ nè) ko post lên cho mọi ngừi nha..............từ dợt pestival biển vt đẹp tuyệt vời

    có ai đã được ngắm Vũng Tàu về đêm chưa............đứng từ đường Hạ Long mà chụp ảnh thì tuyệt lắm...............mấy lần muội xuống đó mà chẳng mún về..............bữa nèo bảo mẹ chở xuống đó chơi típ.................ngồi trên mấy lan can ngắm cảnh..................hít thở hương biền mặn mặn, tanh tanh, mát lạnh
    Mình phải thay đổi...

    ...từ ngày mai =))

  6. #6
    Live A Dream It's Never Too Late's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    In The Space
    Bài gởi
    653

    Smile

    > Tiểu Băng : Ơ , hình như người này , mình có quen , có phải là P không nhỉ ... :think: ... " Mod room này có thông tin gì hay ho về Vũng Tàu nữa không làm ơn thông tin giùm mình cái đi nào." Mai mốt đi rùi... ... Mà nếu là P sao lại gọi mình như vậy chứ ...

    BÀ RỊA - VŨNG TÀU
    TRONG FESTIVAL BIỂN 2006


    * Không được rõ nét lắm , các bạn thông cảm nhé !!! :)







    thay đổi nội dung bởi: It's Never Too Late, 30-06-2006 lúc 04:32 AM

    Hy Vọng ,
    Chỉ còn biết Hy Vọng mà thôi !

  7. #7
    Live A Dream It's Never Too Late's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    In The Space
    Bài gởi
    653

    Default






    Hy Vọng ,
    Chỉ còn biết Hy Vọng mà thôi !

  8. #8
    Live A Dream It's Never Too Late's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    In The Space
    Bài gởi
    653

    Default

    CÁC BÃI TẮM Ở VŨNG TÀU

    ( Danh tặng riêng cho Tiểu Băng - Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ ... :) )


    Mũi Nghinh Phong


    Mũi Nghinh Phong nằm ở hướng cực nam Thành Phố Vũng Tàu. Bãi tắm này hẹp, Nước rất sạch, sóng gió dồn dập, ba bề vách đá cheo leo vô cùng hùng vĩ.
    Mũi Nghinh Phong nhô ra biển Đông trông như một chiếc đầu cá sấu khổng lồ. Quanh mũi có nhiều tảng đá lớn hình thù kỳ dị vô cùng lạ mắt, đây là nơi hẹn hò tuyệt vời cho những người thích câu cá và ưa mạo hiểm.


    Bãi Trước


    Bãi Trước hay còn gọi là Bãi Tầm dương.
    Bãi Trước nằm giữa hai ngọn Núi Lớn và Núi Nhỏ, đột khởi từ mặt biển, theo một đường vòng cung khá đều.
    Dọc theo bãi biển có trồng nhiều dừa, dương liễu và bàng. Những hàng cây này che mát bãi cát gần biển, dưới tán cây có nhiều hàng quán xinh xắn. Các khách sạn lớn đều tập trung trên bãi biển này.


    Bãi Sau


    Bãu Sau nằm ở Đông Nam Thành phố Vũng Tầu, dài khoảng trên 8 km từ chân Núi Nhỏ đến Cửa Lấp, sạch, đẹp và rộng rãi. Đi lên phía Bắc, phi lao được trồng san sát che mát bãi tắm, phong cảnh quyến rũ, lên thơ.
    Bãi Sau tựa lưng vào những đồi cát và rừng cây, trước mặt là biển Đông. Kề ngay Bãi Sau là núi Hải Đăng, những vách đá hang Dơi và Hòn Bà.
    Phía xa ngoài biển, phía trái chân trời là dãy núi Long Hải chạy dài đến núi Kỳ Vân. Mặt biển phẳng lặng vào mùa gió nam nhưng lại sóng to, gió lạnh vào mùa gió bắc.
    ãi Sau tuy xa nhưng rất đông du khách vẫn thường xuyên đến tắm.
    Sóng to, biển sạch đẹp, Bãi Sau là bãi biển đông vui, nào nhiệt nhất trong các bãi biển ở Vũng Tàu.


    Bãi Dứa


    Bãi Dứa cách bãi trước chừng hơn một cây số.
    Đây là một bài biển đẹp nằm dưới chân Núi Nhỏ, ở đây có những mỏm đá lởm chởm màu đen láy và những bụi dứa dại mọc rải rác trên bờ tạo cho cảnh biển thêm vẻ hoang sơ, tự nhiên.


    Bãi Dâu


    Bãi Dâu nằm ven Núi Lớn và cách bãi trước khoảng 3 km. Bãi biển này hẹp, nông nhưng rất sạch sẽ.
    Hai đầu bãi biển có nhiều mỏm đá nhô ra biển, sau lưng bãi địa hình lòng chảo, cây cối um tùm bao bọc, tựa lưng vào triền Núi Lớn. Nhiều người thích tắm ở Bãi Dâu do không có những luồng xoáy nguy hiểm.
    Nhìn lên triền Núi Lớn, du khách thấy tượng Đức Mẹ lộ thiên giữa cảnh núi rừng hùng vĩ.

    thay đổi nội dung bởi: It's Never Too Late, 30-06-2006 lúc 04:53 AM

    Hy Vọng ,
    Chỉ còn biết Hy Vọng mà thôi !

Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •