Mưa tháng 6

Nguyễn Quốc Hưng

Mưa tháng sáu lại về trên phố nhỏ
Tôi một mình đứng trú mái hiên người
Cành phượng đỏ gợi trong tôi nỗi nhớ
Một mùa nào vương vấn mãi khôn nguôi .
Mười năm trước, mùa hè trung học cuối
Ngày chia tay tôi đợi để cùng về
Bao buổi đi chung vẫn chưa lần nói
Môi ngập ngừng trăn trở nỗi si mê
Chiều hôm ấy bất ngờ mưa đổ xuống
Em và tôi đứng nấp dưới hiên trường
Tia mắt nào em quay đi luống cuống
Cơn mưa tạnh rồi cứ mãi bâng khuâng.
Tôi đứng lặng để nghe hồn tưởng tiếc
Bao năm qua con nước chảy xa rồi
Tháng sáu mưa về cho ai mắt biếc
Riêng lòng tôi mang chút nhớ ngậm ngùi .


Mùa mưa

Hoàng Dương Tử

Mùa mưa - guốc gõ sân trường
Mây xa - biển tím mù sương nhạt nhòa
Ta đi tìm lại trong ta
Còn gì chăng, đấy chỉ là chiêm bao
Đêm dài ngồi đếm trên cao
Vì sao nào đó lạc vào mắt em
Thoáng hương lá đổ bên thềm
Để ta nhớ cánh môi mềm nho xanh.


Mưa cuối mùa

NGuyễn Hạnh Ca Dao

Mưa rơi chút xíu cuối mùa ...
Đôi tà áo trắng đội mưa tan trường
Mưa nghìn "sợi nhớ sợi thương"
Trong veo ! Đôi mắt ngó đường ngây thơ
Mai sau một chút tình cờ
Bâng khuâng chợt nhớ cơn mưa thuở nào ...


Mưa hạ

Nhã uyên


Mắt em buồn giữa trời xa
Mi cong phố dựng nhạt nhòa mưa rơi
Ngôi sao ướt sũng ngang trời
Chiều hôm lặng một bóng người ngùi trông.
Anh đi tít tắp dặm hồng
Bỏ quên xác phượng nhói lòng hạ xưa .