SBD 10: Lill' Kuteo và *vo_tinh* (Vòng II)
♥ Họ tên người cùng tham gia: Amie Vũ
♥ User HHT: *vo_tinh*
Clip cắt đi phần lớn vì hơi dài, đan khăn gửi tới Ongia mong mùa đông bớt lạnh!
Đây là phần II - viết về kỷ niệm!
Một bức tranh thật hoàn mỹ đang hiện ra trước mắt mình...
Bên ven hồ thắp thoáng bóng dáng của một nam và một nữ... cô gọi cậu ấy là "Ôngia", và cậu ấy trả lời kèm theo chữ "Bàgia" quen thuộc.
Ông Bà già ngồi yên lặng bên nhau, tay của họ đan vào nhau, và mắt của họ tuy hướng về phía mặt hồ nhưng ai chứng kiến cũng hiểu thật ra họ đang nhìn thẳng về phía nhau!
Bagia nghiêng nhẹ và dựa đầu mình bên vai Ôngia... nhắm mắt lắng nghe những lời hát nhẹ nhàng của bài Can You Feel The Love Tonight từ người thương của mình!
... và thế là đồng hồ hẹn giờ của Bagia la hét om xòm, đánh thức giấc ngủ... cũng có nghĩa là cùng một lúc xua tan giấc mơ về bức tranh hoàn mỹ...
Tỉnh thức rồi... tuy có đôi chúc luyến tiếc, nhưng suy đi nghĩ lại thì thế giới thật sự mà mình đang sống có thua gì cái chiêm bao huyền ảo đó đâu!
Cuộc sống của mình từ lúc có Ongia thì đã không diễn tả bằng hai chữ "buồn tẻ" được nữa. Mỗi sáng mở mắt hầu hết đều mang một niềm vui nhẹ nhàng bên mình... cái đầu lì lợm cũng không bao giờ quên nhắc nhớ mình rất may mắn vì đang thật hạnh phúc!
Từ ngày hôm ấy... hơn một năm trước, khi lang thang trên HHT dễ thương... bất chợt nhận ra mình vừa "Tân Hôn"! Ui dza... trong lúc ôm bụng cười ngặt nghẽo thì xực nhớ nhà xây lên vì mình có tham gia Ai Chọn Ai mấy tuần trước đó! Quên bén đi, mà thật sự cũng không ngờ mình lại có nhà... cảm giác lúc ấy bình thản lắm, vì người "Tân Lang" của mình mang một cái tên thật xa lạ... lẽ ra chẳng thèm quan tâm, nhưng cái tính hiếu kì đẩy đưa mình tìm hiểu người ấy!
Thoạt đầu vì quá độc đoán nên ghét cay đắng cái vẻ bề ngoài của hắn ta... thầm nghĩ nhà xây trong một tuần, thì mình sẽ tìm cách chơi khăm hắn ta... cho hắn nhớ đời cái tuần ACA thứ 5 này!!
Đôi ba lần nói chuyện... những câu nói móc, những từ ngữ nghịch ngợm đã từ từ chuyển hướng. Lúc đó thầm nhận ra con người của anh ta không tệ, đâu như cách nhìn ban đầu của mình... Sau đó thì phát hiện ra sự thú vị từ con người anh ta...
Không bao lâu thì... giả đã thành thật!
19 - 11 - 2007
Yahoo! Messenger
Øngià (19/11/2007 6:40:31 PM): luc dau choi ACA...Teo chi jon ..nhung hok bik sau nai tu nhien lai thay hok jong jon nua
Øngià (19/11/2007 6:42:40 PM): teo nghi chec thix VT ...gui so lem,,,,Teo hoi ban no kiu Teo dung lam 1 lan nhu luc chuoc nua. hum wa din noi gui ma lem hok dc
Øngià (19/11/2007 6:42:46 PM): hum nai liu mau
Øngià (19/11/2007 6:42:48 PM): noi lun
19 - 12 - 2007
Góc Nhỏ...
"Trên băng ghế lẻ bóng một mình ai
Hồn bơ vơ nhớ nụ cười ai đó
Tuyết vẫn rơi... vẫn quận mình trong gió
Mặc hồn ai nhớ mãi bóng ai hoài...
Tuyết mơ hồ... hay mờ nhoè ánh điện
Dụi mắt tròn ngỡ thấy dáng ai kia
Kế gần bên nắm chặt tay lạnh giá
Hát vu vơ xóa nét lạnh hồn đêm..."
[BG]
19 - 1 - 2008
Blog
"19... ngày 19 tháng này lờ... lờ 2 tháng kể từ hôm đó rùi á onggia ^.^ Thời gian thoáng trôi êm đềm lúc có một ai đó để nhớ mong, lúc trái tim được ấm áp... phải hông onggia??
...
Động lực nào đẩy đưa tụi mình lại gần thì hổng bik... nhưng bagia tin chỉ cần hai đứa vững tâm chúc xíu... sẽ có thể đón nhìu thiệt nhìu ngày 19... chịu hông ^.^"
1 - 2 - 2008
Góc Nhỏ
Chiến tranh lần đầu tiên...
[OG]
"I dun understand, I don't care....Yes I do
...
I wouldnt care about it and I would pretend that nothing happened but i couldnt.
Die 4 You mất
9 - 2 -2008
Góc Nhỏ
Nhận được Tí Tẹo từ hunnie
"Bear của ox so cute ... bx thuơng nó lám ... hì hì, tối wa là tối đầu tiên bx ôm nó ngủ!! Đã lâu chưa ngủ với một nụ cười trên môi ... hì hì ngủ thiệt ngon! I love everything ... hông chỉ vì chúng dễ thuơn, mờ vì chúng đều đc gửi tới từ ox của mình!"
21/19 - 2 - 2008
Góc Nhỏ
"Thương ngày 21 vì hum đó Teo mới bik dc trong lòng của Bx có mình, củm từ đó Teo cái tình kon nít của mìn củm đã bớt 1 chúc và bik lo lắng, thương thương nhớ nhớ 1 ng hơn kaka
...
Dù con đường có ghẹp ghền, khó đi tới âu thì Teo củm dìu déc vợ em đi XD.......tất cả Teo lèm vì mún thấy bx có 1 nụ cười tươi hön...."
19 - 3 - 2008
Góc Nhỏ
"Ongia làm cho bagia thay đổi về rất nhiều khía cạnh. Đôi khi cuộc sống cảm thấy nhẹ nhàng, thú vị hơn... bagia cảm thấy mình đã có thể cừơi nhiều hơn trước. Những ngừơi con trai khác trong mắt bagia bây giờ cũng đơn giản chỉ là một ngừơi nữa trong biển ngừơi này thôi... có kỳ lạ hông ha... hì hì..."
19 - 4 - 2008
Góc Nhỏ
"Trong mấy tháng wa Ongia càng hỉu Bagia nhìu hơn lém và sương Bagia mổi ngài nhìu hơn 1 tí nửa. À nhắc đến chử Tí làm nhớ đến 2 đứa Tí Tẹo và Tí Hon của tụi mình cái tên nghe tíu tíu, wê nửa chứ! Hum nai Bagia déc Tí Tẹo đi mất tiu rồi là 1 ngày 19 pùn nhất vì thíu Bagia đó make shall miss fruga
Ongia sẽ mỏi ngài sẽ teach Bagia học 1 câu Swedish nha, mún học hông? Sau 1 năm bảo đảm Bagia vik Swedish giỏi hơn Teo..."
19 - 5 - 2008
Góc Nhỏ
"6 tháng nay Ongia mang đến đây bao nhiêu kỷ niệm... có những kỷ niệm dễ ghét, làm Bagia nhăn nhó khi nghĩ tới... nhưng đó chỉ là một số ít trong những kỷ niệm thật đẹp và đáng yêu. Có nhiều kỷ niệm chợt đến rồi lẳng lặng ra đi, nhưng những kỷ niệm bên Ongia khiến Bagia không cách nào quên được!!..."
19 - 6 - 2008
Góc Nhỏ
"Bên Ôngia đã qua 19 rầu chanh thủ dzu vik cho ngày 19 của tháng nài ha, sợ mai đi làm lại dzìa trễ wa mât 20 thì kô hay lém. Chéc 19 nài kô gẹp đc bagia rồi kukuku >.<Trong 5 ngày kô gẹp Bagia nên củm kô có hứng mún làm gì hít, kể cả vik cái nài lun chéc tại nhớ wá nên kon ng bị iếu đi :P Miệng thì nói kô mún Bagia onl để pm cho Ongia nhưng mà 1 ngày kô đọc đc hay kô gẹp thì bị héo mòn đi từ từ . . . có ngày thành bộ sương khô..."
19 - 7 - 2008
Góc Nhỏ
"Con đường tình yêu nào cũng sẽ có vạch dừng chân và kết thúc... hạnh phúc hay đau buồn, lúc nào cũng cần hai người để bước cùng.
8 tháng trước Bagia chọn nắm tay Ongia cùng đi kiếm điểm dừng riêng của mình, 8 tháng sau... vào lúc này, Bagia vẫn ko một chúc nghi vấn hay hối hận về quyết định đó..."
19 - 11 - 2008
Góc Nhỏ
"Chúc mừng 1 năm yêu thuơng nhau - Chúc em bé tụi mình được 1 tủi và sẽ có nhìu thiệt nhìu em bé trong năm tới nữa.
• Nhìn qua nhìn lại thì kô tin được vào mắt mình đã yêu thương và có được Bagia trong 365 ngày rồi, đối với mắt tất cả người khác thì nó không nhiều nhưng với Ongia thì nó nhìu chứa rất nhìu hạnh phúc - từng ngày từng phút trôi wa rất nhanh, chỉ có thể cười khi nhìn lại kon đừong mình đã tự chọn và đi tiếp..."
19 - 12 - 2008
Góc Nhỏ
"Trong 1 tháng zí khó khăn và nhớ sương nhìu nhat - OG và BG đìu lo học bai thi nhưng chúng mìn z ẫn nhớ nhao và pm cho nhao dù kô ghẹp , đó cùm là thói wen của cả 2 màh. Kô đọc đc pm OG rát lo cho bx, kô f ải lo 1 cách bt đâu, đặc biệt kô ai có mà chỉ có 2 ứa mới hỉu đc..."
29/30/31 - 12 - 2008
Góc Nhỏ
Thử thách...
"Những lời hứa lỳ lợm, những câu hẹn ước sẽ nắm tay cho tới khi nào tim không còn cảm giác cho nhau nữa... Bagia vẫn nhớ! Bagia sẽ trân trọng những kỷ niệm có được trong hơn một năm qua ^.^ Nhờ chúng mà Bagia đã đỡ cứng đầu, đã bỏ cái độc đoán của mình... wan trọng nhất, nhờ chúng mà Bagia đã cười trong hạnh phúc!..."
"Nếu trong 405 ngày Bagia thanh thỏang ra đi kô mà kô có 1 chút luyến tiếc gì nữa thì Tèo chấp nhận kô níu kéo nữa, nhưng còn cảm giác tớ Tèo thì đừng gạt bỏ nó.
I hope you come and see me soon. I can't stand another minute without you...
I miss you so much!..."
19 - 1 - 2009
Góc Nhỏ
"Thời gian vừa qua giúp bx nhận ra mình rất wan trọng với ox... hì hì tự tin thấy sợ lun nhờ!! Thật hạnh phúc khi biết được tình cảm mà mình cho đi đang được đáp lại thật nhiều! Ox cần bx như bx cần ox... mấy ai may mắn như mình không nhỉ?..."
Cùng nhau... mình đã viết lên một câu truyện. Câu truyện mà có lẽ đã, đang, và luôn mãi đi cùng cuộc sống của riêng hai đứa Ongia nhỉ ^.^
♥ Họ tên (Full name): Trương Phil
♥ User HHT: Lill' Kuteo
Our Love Story !!
Can You Feel The Love Tonight ??
Từ Lill' Kuteo Tới *vo_tinh*
Lâu lâu một mình ngồi ngẫm nghĩ lại những chiện của 15 tháng trước, những ngày tháng hanh phúc khi có bx thật đẹp Ox nghĩ mình sẽ không bao giờ ngừng wên hít. Ox của Bx hôm xưaa chỉ là một đứa kon nít chuyên quậy phá, kô hề biết quan tâm, lo lắng, và nhớ thương một người ra sao cả, nhưng khi bx tới đã thôi đổi cuộc sống giang hồ này. Bx coá biết mỗi lần chỉ nghĩ về Baxa thì kô cần bik tâm trạng không tốt thì củm sẽ mỉm cuời trên môi ^.^. Dù bik từng giờ từng ngài chôi wa thì vẫn lì lợm sống bằng niềm tin đoá, tin rèng tim hai ta vẫn nhìn thẳng về một lói đi chung.
Ox còn nhớ cái hôm đó chỉ là tình cờ dạo wanh nét thì đã biết đến sân chơi HoaHocTro nài, củm vì tính tò mò nên Ox đã tham gia cái trò chơi với tên gọi là Ai Chọn Ai, nghe tên có là đã bik thú vị lém rồi. Lúc đầu nghĩ chắc sẽ kô có ai xui sẻo sẽ chọn chọn trúng mình đâu, lúc đoá trả lời củng chả hay ho hơn ai màh, nhưng có phải tụi mình đã có duyên lém hay kô bấy bì ? Ox đã chọn kon số 35 còn Bx thì xui xẻo đc kon số 38, rồi tụi mình thành Tân Lang & Tân Nương nè, nhưng cái đêm tân hôn, động fòng thì chỉ có Tân Lang ngồi chèo weo nhìn trăng sao ngóng chờ Tân Nương của mình, thãm quá :so_funny:
Lúc đoá Ox bắt đầu hơi rất tò mò với cái nick *vo_tinh* ngừoi đẹp đó là ai đây ? ngày đầu kô thấy Bx reply hay chào hỏi làm rất lo sợ, cô dâu đã bị béc cóc rồi gặp gẹp chú rể này quá sợ đã bỏ sách dép bỏ chạy quê chăn bò rồi hahaha nhưng qua ngày sau thì bé Maaa đã suất hiện với câu chào nói ngọt ngào, lần đầu gẹp đã kiu bằng Ông Xã lun =)) , vài lần reply cảm thấy Bx khá dễ thương wá, rũ nhau ra chat chít để làm wen cô dâu mình ấy mà há há, kô hề nghĩ sẽ kua hay tán tình Bx hí hí. Hai đứa ngày nào củm nói chiện với nhau thì phải, củng vì thế đã làm một thói quen trong cuộc sống của Ox mất rồi, hầu như một ngày không gặp, Ox khó chịu, thấy nhớ nhớ hình bóng của một người ở phương xa, làm gì được hơn chỉ đành ngồi chờ đợi thui. Thời gian trôi quá nhanh và Ox đã có tình cảm với Bx lúc nào màh không hề hay biết lun hí hí.
Rồi đến một ngày 19.11 khó quên, ai đóa đã mạnh dạng gạt bỏ nhút nhác, đả lên tiếng thỏ lộ nhẹ nhàng với Bà xã :blushing: Nhưng lúc đoá Bx trầm ngâm tư lự điều gì không biết, rồi buông câu nói nhẹ " Ừa, Ox muốn sao thì như vậy " rất là lạnhh lùng đúng với cái nick *vo_tinh* còn nghĩ Bx chấp nhận bỏ cuộc nửa chớ, lúc sau mới hỉu Bx đan nghĩ gì, 1 câu nói với nhìu nước mắt lắm, mỗi lần làm Bx khóc thì chắc Bx kô biết Ox còn đao hơn, tự nói với lòng đừng bao giờ làm gì sai để lầm đửơng lạc bước vì có một người quan trọng đang chờ đợi mình. Con đừong mình chọn nhìu chông gai, ban bè không ủng hộ, thật khó đi, kon đường phía truớc vẫn còn mù mờ nhưng Ox hôk nghĩ sẽ bỏ cuộc dễ như vậy, tình yêu là phải thử thách mới bik quý trọng đối phương, yêu E, A chấp nhận thương đao, nếu kg có em, chắc A sẽ mãi mãi kg bít tình yêu là gì, kg bít sự chợ đời của một người ra sao, sự trông ngóng như thế nào. Tình yêu có thể cho đi và bỏ tất cả những thứ sung quanh ta! Chỉ cần có em...có em trong tim, thấy hạnh phúc lắm rôi. E mãi mãi là hình bóng của kẻ đứng bên lề, một con tim chỉ nhìn thấy em tươi cười. Hai con người ở hai phương xa khác nhau nhưng lòng không bao giờ xa cách.
Vào mùa giáng sinh năm ngoái, Ox dự tính lên kế hoạch làm gì đó thật surprise cho nhạc nhiên hết hồn chơi. Ox tặng một chiếc khăn wàng cổ cho Bx, mỗi đứa sẽ giử một cái nhé. Mỗi khi lạnh, hãy mang lên người nó sẽ sửi ấm lại cho Bx trong những cơn lạnh buôt giá của mùa đông, như luôn có Ox ôm cạnh bên và dơ hai bàn tay ôm thật chẹc bx vào trong lòng. Trông suốt 15 tháng qua Ox đã nhận rất nhìu thứ từ Baxa, những món quà, những tình cảm bx chao ra Ox sẽ khép kính nó trong cái đầu này.
http://i12.photobucket.com/albums/a2...gGia/HTTV1.jpg
Ngày Valentine thíu vắng Bx thật buồn nhạt nhưng lúc đóa thì nhận đuợc Tí Hon (Bx) nè, còn Bx thì được lại Tí Tẹo (Ox), mỗi buổi tối đi ngủ Ox thường hay ôm nó lém, nhìn nó mà cứ nhớ đến Baxã nhìu hơn. Ôm nó màh như đuợc Bx vào lòng :">, giấc ngủ sẽ đựoc ngon hơn và Ongxa lại thương hay mơ tới Baxã . Lần nào Ox mơ củng đều có Bà xã bên cạnh, tay trong tay, ôm bx thật chặt, những lúc như thế không muốn mình sẽ tỉnh dậy, mãi muốn lắng mìn trong giấc mơ thui. Rồi Ox lại kể cho Bx nghe, rồi Bx và Ôngxã lại cuời có phải chúng nó thật đẹp lém không baby ? Có một ngày gần đây những giấc mớ sẽ không còn là mơ nữa, mà chúng sẽ thành sự thật chỉ có hai đứa mới làm được. Sẽ cùng Ông xã chờ nha.
http://i12.photobucket.com/albums/a2...gGia/HTTV2.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a2...a/DSCN1564.jpg
Lại một mùa valentine không đc bên cạnh người mình thương. Ox có một vài món quà nhỏ nhỏ gởi tặng Bx, phần hình phía dứi chỉ là minh họa một phần nhỏ trong món quà thui. Không muốn đem hết tẩt cả lên đây khoe vớii BGK đâu, vì chỉ sợ bandwith của diễn đàn chịu không nổi bài viết của 2 vợ chồng mình sẽ die bất chợt wá, lại man thêm cái tội nặng phá wậy. Thôi thì khi nào Bx nhận đc chúng thì khoe Ox sau nha. Có một thứ do tự tay Ox làm tặng Bx, còn thứ khác thì đi chôm về choa kưng.
http://i12.photobucket.com/albums/a2...a/DSCN1606.jpg
Tụi mình có rất nhìu kỉ niệm với nhau lắm, nếu chỉ cho Ox một tuần để kể lể hết những kỉ niệm trong 450 ngày qua thì không đủ thời gian để viết lên. Đợi một lúc nào đóa thật nhiều tài lịu của hai đứa mình thì sẽ vík thành một tiêu thuyết dài tập như fin vietnam thờ nai, bán đi lấy tiền đi nui con chúng mình sau này.