Mai mốt phải cưới vợ cao hơn mình :bsmile: cuteeee
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=...linh-1.jpg&f=1
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=...pid%3D15.1&f=1
Printable View
Mai mốt phải cưới vợ cao hơn mình :bsmile: cuteeee
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=...linh-1.jpg&f=1
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=...pid%3D15.1&f=1
Cháu xin phép chú chuyển topic qua box Hình DV-CS :D
Ngoài ra, cháu thấy cặp này không đẹp đôi chút nào :hihi: ông chú đã có vợ & 3 con. Nay ly dị vợ, sánh đôi cùng gái trẻ đẹp và hẳn là cao hơn ông chú quá nhiều. Cảm giác có gì khập khiểng. Đúng là tình yêu có lý lẽ riêng. Chỉ cần phút chóc cùng nhịp đập con tim thì có thể bất chấp tất cả để bên nhau :so_funny:
P/S: vợ cao và đẹp nữa thì quá đỉnh :anhpha: bây giờ cưới luôn đi, mai mốt gì nữa chú :haha:
Bao giờ cháu mới có anh chồng ngon dzai hát hay lại cười duyên như này :(
Chú thấy ở điểm ba con và thấp hơn cô này vẫn chịu chứng tỏ yêu lắm, lúc nhỏ trong xóm chú có một cặp cô vợ còn cao hơn cặp này nữa nhưng lại hạnh phúc khiến người ghen tị :sr:, cao và đẹp lại yêu mình thấp lùn rất là hiếm có :bsmile:
Phải gặp mới cưới được chứ :sr: em yêu dấu tuơng lai của Phá ơi, anh nhất định tìm được em :sr:
Đi Hàn Quốc là anh chồng ngon dzai như tài tử hàn ngay :sr:
Này!! chồng của bà ngon hơn ông chú này nhiều đấy!! :so_funny: chỉ là ko nổi tiếng thôi :haha:
Chú à, thế giới showbiz màu mè và ồn ào lắm :haha: các cặp đôi của showbiz rất ít đi đến cùng với nhau. Cháu cảm thấy càng lúc càng giả dối nên để xem ông chú và gái đẹp đi đến đâu!!! À!! Cháu không ghét Bằng Kiều. Ngược lại thích chú Bằng Kiều đống hài hơn là ca hát :haha:
P/S: chú lại thế!!! Cháu thấy biết bao nhiều người ấy!! Chú có chọn ai đâu :ko chiu: còn kêu réo "em yêu" này nọ ở đây!! Mau mau cuốn gói lên đường đi tìm đi ạ :sr:
Chú cũng thấy Bằng Kiều có tài diễn :sr:, nghệ sĩ đúng là ít ai lâu dài, va chạm nhiều, gặp nhiều người xuất sắc nên dễ hư hơn :sr:
Chú thấy đoio lúc yêu cũng chưa đủ, cần cả hai cùng hết lòng, đôi khi chú không yêu hay tiến xa chỉ vì thấy lòng chú thế nào, biết không thể tiến xa hơn thì vướng vào khổ người ta hơn :bsmile:
Càng lớn sẽ càng khó yêu (ưa) là vậy đó :sr:
Đúng là người đa tài thường lắm tật, mình thích tài năng của anh chàng này nhưng mà cái tật của anh làm mình hết ưa luôn.
Cuộc sống khó tìm ra người hoàn hảo, đôi khi thấy tuyệt vọng, chẳng biết nên tin vào ai nữa, giờ đâu đâu cũng thấy li hôn rồi tìm người khác, mọi thứ dường như đảo lộn hết,
Độc thân có thể là sự chọn lựa thông minh trong thời kỳ này chăng?
Nếu ko tìm được người mình nghĩ là sống một đời với họ thì độc thân vẫn tốt hơn :sr: