-
Những Giấc Mơ Buồn ...
Chuyện Gian Hàng Phù Thuỷ Bán Trái Tim
Bỗng một ngày ngồi nghe kể chuyện xưa
Có chàng trai muốn tim mình mạnh mẽ
Nên tìm đến một ngôi làng nhỏ bé
Có gian hàng phù thuỷ bán trái tim
Chàng vui mừng cũng rất đỗi ngạc nghiên
Khi nhìn thấy giá trái tim "mạnh mẽ"
Chẳng hiểu vì sao giá thành rất rẻ
Không đáng bao nhiêu so với trái "yếu mềm"
Phù thuỷ nói với anh luật của trái tim
Quả "yếu mềm" dù dễ tỗn thương, dù hay sướt mướt
Nhưng sau nỗi đau sẽ lại lành như trước
Dẫu đau đớn ra sao cũng rất dễ phục hồi
Còn những trái tim "mạnh mẽ" ở trên đời
Thật hiếm tổn thương lại vô cùng cứng cõi
Nhưng kiếp người mấy ai không nông nỗi?
Nên khi tổn thương vĩnh viễn chẳng thể lành
Nhưng trên đời làm gì có gian hàng bán trái tim
Em đâu thể chọn cho tim mình "yếu mềm" hay "mạnh mẽ"
Vẫn cứ phải sống giữa dòng đời lặng lẽ
Đắng ngọt trong đời, thì nụ cười vẫn phải vẽ trên môi .
yuri.
-
Tôi cũng từng như bạn đấy thôi
Vẫn đi tìm một trái tim mạnh mẽ
Nhưng nào đâu có ai bán đâu bạn
Tim của mình chỉ đầy vết xướt mà thôi
Tôi cũng thử đem tim mình ra bán
Nhưng nào thấy tim mình ở nơi nao
Rồi ngày tháng tôi chìm trong lặng lẽ
Vẫn ru hoài một giấc ngủ đêm đông
Thiên mộng mãi mãi không bao giờ tỉnh
Chỉ là mảnh băng trôi dạt xứ nào
Và tình người cũng bạt bẽo lắm thay
Bạn làm gì mà phải đi kiếm
Khi tim bạn vẫn còn đấy thôi
Dòng thơ hay vẫn tuôn trào mấp máy
Tim không còn thì đời vẫn thế
Mình không tồn tại thì cuộc sống vẫn cứ trôi
Khóc làm gì chỉ cho đời thêm trắng
Cứ lặng lẽ với ánh măt lạnh tanh
Ngắm nhìn đời bao vạn sự thay đổi
Mỗi con người một dối trá khác nhau
Mình là mình và mãi mãi thế thôi
Dù đời đục thì bạn thân vẫn trong!
-
Những bài thơ buồn ......
Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương
Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim
Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
Vì cuộc sống trôi dạt chốn giang hồ
Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
Chết cả lòng trước phần số chua cay
Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
Để cho tôi có được niềm hy vọng
Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn
KMK
-
Người Đi Rồi ...
Người đi rồi, ta sẽ lại tìm quên
Cố thích nghi với nỗi buồn hiện tại
Sau yêu thương, giờ chỉ còn trống trải
Người với người mãi mãi cũng thế thôi.
Có đi qua những đau đớn trong đời
Mới hiểu được tình người đơn giản thế
Đâu cần phong ba như mọi người vẫn nghĩ
Khi hết yêu rồi cứ lặng lẽ - chia ly !
Không có oán hơn như tiểu thuyết vẫn ghi
Cũng chẳng có đau thương đến đất trời xoay chuyển
Chỉ có con tim, dường như vĩnh viễn
Thiếu mất một phần... mang hai chữ: "niềm tin!"
Người ra đi mang theo chuyện chúng mình
Lưu giữ lại một khoảng trời kỷ niệm
Ta đem hết những thói quen cải thiện
Từ hai người phù hợp một người thôi.
yuri.
Cảm ơn hoahongtim và KMK ghé thăm nhé, thật lâu rồi mới gặp lại, yuri hy vọng cả nhà an khang,chúc vui vẻ nha.
-
Chuyện tình buồn thì ai cũng thế thôi
Người ra đi trong giấc mơ chiều êm ả
Khi hoàng hôn buông nhẹ gió miên mang
Tôi lặng im trong bài hát biển cả
Thả tâm hồn cho con sóng trùng khơi
Nụ cười xưa phai nhạt cùng năm tháng
Giấc mơ nào đưa tôi về lối cũ
Cây rung rình che lấp những cơn mưa
Đời giông bão biết đâu là hạnh phúc
Cho con người một phút mãi trầm yên
Và lênh đênh trên con tàu võ nát
Có khi nào tìm được người năm xưa
-
Đừng Hỏi Em Tại Sao.
Đừng hỏi em tại sao,
Làm sao em biết được!
Tình yêu này em với anh là người trong cuộc,
Mà tan vỡ rồi anh lại hỏi:" Tại sao?"
Những gì em biết với anh cũng như nhau
Thì đừng hỏi em lý do anh nhé?
Có thể em với anh là hai người nhỏ bé,
Vô tình trong đời, vấp ngã qua nhau!
Chuyện đã qua rồi, đừng hỏi tại sao!
Có tại hay sao thì mình cũng vậy
Thay đổi gì đâu, chuyện đâu về đấy
Nguyên nhân thế nào rồi cũng chia ly
Dẫu tình yêu này có được mất những gì,
Em cũng sẽ không nằm lỳ nơi quá khứ,
Không để con tim chết chìm trong nỗi nhớ,
Sống tốt cho mình và vứt sạch chuyện tai sao!
yuri.
-
Thôi Cũng Được!
Thôi cũng được, em làm người vong phụ
Vỡ kịch nào không hai mặt trắng - đen
Lúc chia ly làm sao chẳng muộn phiền
Anh mặt khóc em mặt cười là ổn
Đóng cho tốt vai một người thương tổn
Lấy cho nhiều sự đồng cảm, sẻ chia
Ai cũng có lý do để chia lìa
Riểng em hở? Chả có gì để nói!
Tuổi đôi mình đã qua thời nông nỗi
Cũng qua rồi kiễu giận dỗi/ học sinh
Đâu ước vì nhau lội suối, leo ghềnh
Nhưng ít nhất phải thật lòng trân trọng
Ừ cũng thôi, có gì mà thất vọng
Hai con người, hai giấc mộng khác nhau
Anh tiếp tục làm một kẻ thương đau
Phơi nỗi sầu mà tìm người an ủi
Còn em ư? Chả có gì thay đổi!
Chỉ làm người đã bước khỏi đời anh!
yuri.
-
Lời Cuối Cùng Của Chiếc Lá.
Có một ngày nghe lá nói với cây
"Tôi sẽ rời xa anh, trở về với đất mẹ
Không có khổ đau, cũng không có gì vui vẻ!
Chỉ đơn thuần tôi mệt mỏi, buông tay.
Tôi đã còn không còn giá trị ở tương lai,
Đã mất khả năng cùng anh kéo dài sự sống,
Tuỳ có cùng nhau trãi qua biến động,
Giông bão trong đời tôi vẫn níu lấy anh.
Anh bây giờ cần những chiếc lá xanh
Giúp cho anh hướng đến bầu trời cao vút
Giúp cho anh hấp thụ ánh vàng nuôi rễ, gốc
Cho anh hiên ngang cao thẳng giữa cuộc đời.
Tôi - chiếc lá vàng đã gần đất xa trời
Sẽ dùng xác thân mình ươm mỡ màu cho đất
Sớm đi cho hết một vòng đời trầy trật
Rồi yên bình nằm trong lòng mẹ bao la."
yuri.