-
Sinh nhật buồn.
Cuộc sống thật là buồn tẻ và đáng chán , chưa bao giờ mình thấy chán nản như lúc này.
Có phải là trong cuộc sống này nếu ta làm sai điều gì đó thì rất khó sửa sai phải ko các bạn
Từ lúc sinh ra rất giờ , mình đã phạm rất nhiều sai lầm , từ gia đình cho đến xa hội , không biết mình đã phạm bao nhiêu sai lầm nữa. Nếu thời gian có thể quay trở lại , mình sẽ không bao giờ mắc 1 sai lầm nào nữa , dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà thời gian đã qua đi thì không thể trở lại , cái ước muốn của mình viễn vông quá phải ko. Ôi , chỉ 1 sai lầm nhỏ thôi mà bây giờ mình lại buồn thế này đây.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình sao mà buồn thế này !
Tuần trước cũng vào ngày này, mình hứa với bạn gái mình sẽ lên chơi , nhưng mà đến giờ phút cuối lại chẵng đủ can đảm để lun. Và hôm nay , sinh nhật mình , mình vốn sẽ định tổ chức 1 buổi tiệc với bạn gái thôi , chỉ có 2 người. Mới hôm qua mình vẫn còn tưởng tưởng hôm nay sinh nhật thì sẽ làm gì , làm gì..........
Nhưng bây giờ mình chẵng còn tâm trí nào nữa , chỉ vì mình đã phạm 1 sai lầm với gia đình , nơi mà mình đang làm việc và học tập ở đây.
Trong 1 lần mình quên mất lời dặn của dì , đi địa đạo củ chi chơi. 1 sai lầm không đáng có , tuổi trẻ mà , ham vui nên nông nỗi. Mình cứ tưởng nó đã qua , nhưng không , người ta nói đúng " 1 lần mất tin , vạn lần mất tín " mình đã đánh mất đi sự tin tưởng của gia đình
Để bây giờ mình lại thất hứa với bạn gái thêm 1 lần nữa , muốn lên cũng không được chỉ vì 2 chữ " phương tiện ".
Mình định sẽ đón taxi để 2 đứa đi chơi , nhưng mà như thế thì sẽ mất đi sự riềg tư và không thoải mái , thế là bây giờ chẵng biết thế nào , buồn quá.
Giá như thời gian có thể quay trở lại nhỉ.
Có ai chúc mình sinh nhật vui vẻ không nhỉ
bây giờ buồn quá
không biết tối nay sẽ thế nào
ai ở sài gòn ở gần phú nhuận đi uống với mình 1 bữa không :D
nói thì vô tâm với bạn gái
nhưng mà đúng thế thật
mình chỉ có thể nói với bạn gái 1 câu thôi
không biết em có đọc được không
" Anh là 1 thằng tồi "http://matnauhoctro.com/4rum/signatu...ic144582_5.gif
Xin lỗi em vì đã không giữ lời :khocnhe:
Cuộc sống này thật đáng chán
chưa bao giờ lại chán hơn lúc này
Bây giờ có cái lỗ nào chui xuống nhỉ
-
Bây giờ mình cần 1 người bạn có thể góp vui với mình tối nay được không
Ai cũng được , có ai rãnh không vậy http://matnauhoctro.com/4rum/signatu...ic144582_5.gif
-
:haha: :haha: :haha: Có tui nè.
-
góp vui ?
tối nay ?
là ý gì thế?
-
ko có xe thì đi xe của bộ , bus , ôm , xích lô, thiếu j phương tiện :-/
hay thích sành :-/
-
Đọc mãi mà cũng hem hiểu lắm
nhưng ít nhất đối với bạn còn có 1 ngày gọi là ngày sinh nhật
còn có 1 ngày để cho mọi người nhớ đến bạn
và sự tồn tại của bạn... cho dù bạn phạm vào lỗi gì , nếu bạn xin lỗi thật lòng, mọi người vẫn có thể tha thứ, tha thứ cho bạn, ít nhất là trong 1 ngày wan trọng trong năm của bạn
Còn Des, chẳng ai nhớ đến, cảm giác lạc lõng, ngay cả cha mẹ mà cũng quên sinh nhật mình thì còn ai có thể nhớ? Một sinh nhật buồn, không, là 1 ngày buồn như bao ngày khác. Với tớ, sinh nhật đã không còn nữa rồi
-
sao lại có người quá bi quan như thế nhỉ.ko sao phải ko?
-
Có gì mà buôn??? Mừng Sinh nhật là văn hóa của Tây, Mỹ.... VN mình chỉ có thôi nôi đầy tháng, và mừng lục tuần thôi!!!!!!
Không có ai nhớ đến sinh nhật mình có gì là buồn.... Ngay cả mình còn đôi khi quên nữa là, dẫu rằng khi đang kí, nộp đơn vẫn nghi hoài... Hịc
Khi nào các bạn lớn hơn một tí sẽ thấy bình thường thôi. ai cũng bận bịu hết đâu phải lúc nào cũng quan tâm đến những thứ như vậy... Có lẽ cac 1ban5 xem phim HQ HK nhìu nên ảnh hưởng đó mà
Nhớ ông cha ta ngày trước chả biết Sinh Nhật là gì.... chỉ biết thằng đó còn đó sinh ngày gì đó để khi lấy chồng cưới vợ đi xem bói.... coi có hợp nhau không!!!!