:D ai nghe rồi nghe lại :gian:
Printable View
:D ai nghe rồi nghe lại :gian:
Nghe lại :D:D:D:D:D:D
tím dở hơi :D đú theo chiều gió :D
Mình cũng nghe lại :D:D:D:D - tìm Biển chờ nhạc không lời mà không thấy có :I
Sao có đứa nó cứ cạnh khóe mình thế nhỉ :think: dog Ú đú như con tu hú nhảy nhót cùng con cú =))
Bài này hay nhờ :D , hôm trước trong cái ct TLMN có bài này Quang Dũng hót hay sao í nhờ :D, hay fết ( khen cái nữa cho con bé khỏi tủi =)) )
Em đang nghe dở bài này thì mẹ lên - đc 1 tí mẹ em la lên :
+ mày mở nhạc gì mà buồn rười rượi thế - stop đi.
Có nên nghe lại hay không nhỉ ? Vì cái tên của nó. Hay vì ông XH đàn hay ? Nên hay không thì không biết. Có lẽ giờ đang điên sẵn ...nghe nữa điên thêm. Loạn. Tốt nhất. Stop tại đây. :D
Lần đầu nghe :d
Hôm nay nghe toàn nhạc trong room này :D
Bài nè mà đi với Trưa vắng thì đẹp đôi phải biết. Nhớ nhà quá Má ơi !...!...
Tớ bắt đầu kết...chú Xuân Hiếu thật rồi :D
Kết nhạc chú ý thôi :D Đừng kết...chú ý nhá :D
Lại một suy nghĩ vớ vẩn mà cũng khá hay ho - đi biển một mình ! Nếu có thể -...!
Bài này mình cũng từng hát , giai điệu buồn thật, hình như của bác Trịnh Công Sơn sáng tác thì phải :)