-
Cuộc sống và đau khổ
Cuộc sống của mỗi người bao giờ cũng có mọi khó khăn và gian nan mới có thể thành công đươc. Thế đã bao giờ bạn căm ghét nó chưa? Một câu hỏi qua vớ vẩn phải không? Tôi cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy nữa nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn bởi tôi thực sự rất căm ghét cuộc đời tôi, tôi không biết tại sao nưa.Mọi sự bất công cứ đổ lên đầu tôi.Cô giáo cho tôi diểm ít dù bài tôi có tốt đến đâu.
Thật đau khổ và buồn bã làm sao
Họ ghét bỏ tôi.
:meo:
-
Cuộc sống này tuy rằng có bất công nhưng bạn hãy nghĩ rằng thế giờ này không ai ruồng bỏ bạn cả, đó là do bạn đang cố khép mình vào căn phòng của sự tự kỉ mà thôi
Đừng cho rằng mọi người ghét bỏ bạn, họ vẫn yêu bạn và họ cần bạn vui lên chứ không phải nghĩ rằng họ những gì họ làm là vì không yêu bạn
Cố lên bạn ơi !
Đôi khi mình cũng cảm thấy chán ghét cuộc sống này nhưng sau này thì tôi nghic rằng mình cần phải cố gắng hơn để cuộc sống không thể chối bỏ một con người yêu cuộc sống này biết nhường nào
-
ồ cảm ơn nha
tôi cũng không ngờ có ai lại hiểu dc tôi như thế
-
Sao bạn lại gắn cuộc sống và đâu khổ thế hả? Tuy trong cuộc sống hok phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo, có lúc cũng có những điều bất công nhưng bạn hãy lạc quan lên chứ, mọi thứ rồi sẽ qua, trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước.
-
nếu bạn tự hỏi, tại sao mọi bất công đều đổ lên đầu bạn thì câu trả lời chỉ là "vì đó là cuộc sống ". cuộc sống luôn có nhiều mất mát, đau khổ, như vậy thì nó mới là cuộc sống bạn ạh.một trái tim nguyên vẹn là trái tim lạnh lùng , một trái tim chắp vá là trái tim biết cho đi tình thương yêu, trên trái tim chắp vá ấy, có những mảnh lớn nhỏ khác nhau, đó là tình yêu thương bạn được đáp lại nhiều hay ít, hay cũng có chỗ còn trống vì bạn cho đi mà chưa dc nhận lại ,... nhưng hãy cứ mỉm cười là dù sao mình cũng đã cho đi tình yêu thương, mà quan trọng là cho đi ko phải để nhận lại. thì"CUỘC SỐNG NÓ CŨNG VẬY VÀ ĐÓ LÀ Ý NGHĨA THỰC CỦA CUỘC SỐNG ". ko ai ghét bỏ bạn cả. tình thương họ dành cho bạn là thầm kín thì sao.............chúc bạn hạnh phúc !
-
tôi cũng không biết tại sao nhưng thật sự họ ghét tôi
họ ghét tôi lắm
-
Hãy tự tin lên nhé !Rồi sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với bạn mà.Chúc vui vẻ !
-
mình nghĩ họ không ghét bạn như bạn nghĩ đâu (họ ghét hơn kìa,hiiii,mình đùa đấy).Thử thay đổi cách nhìn của ban về cách đối xử của họ với bạn đi
-
.
Chị hãy cho em biết chị nhìn thấy gì trên kia????????
Em mong câu trả lời của tất cả mọi ng`. Mọi ng` thấy gì trên đó. Pe' sẽ giải đáp câu hỏi sau khi có câu trả lời.