Miềng thành người lạc hậu mất rùi , đi đâu cũng thấy Mây mà chẳng biết sao lại có nhiều Mây đến thế :rain: , thật gỉa lẫn lộn hế rầu :khocnhe: :meo:
tèo teo teo , tèo teo teo , sắp đc tờ lờ lại rùi :D:D:anhPha:
Printable View
Miềng thành người lạc hậu mất rùi , đi đâu cũng thấy Mây mà chẳng biết sao lại có nhiều Mây đến thế :rain: , thật gỉa lẫn lộn hế rầu :khocnhe: :meo:
tèo teo teo , tèo teo teo , sắp đc tờ lờ lại rùi :D:D:anhPha:
:hug: pink :hun:
để em bật mí nhá
Mây Phiêu Lãng có chủ soái nè (nick "giả" duy nhất :so_funny:)
còn lại là 305, 105, bờ nu và HBT :haha:
à cám ơn pink về món quà "đôi" nhé :cr: Đêm ;))
pink cũng có quà đấy :D
nhớ pink ghê :huglove:
p/s: Hờ oai... bài thứ 911 (nine one one) là của tớ :so_funny:
Lâu roài toàn được mọi người bói cho, bữa nay cũng thử lên Gúc gồ search phát. Tìm được cái này
cũng hay hay, để Post lên mọi người xem thử đúng hok nhá ^^ Vui thoai mừ :D
Cây sao đen = Uyên
Tốt tính: Bạn quan tâm đến hình thức. Có xu hướng đơn giản hoá cuộc sống. Sống quy củ và chừng mực. Bạn tìm kiếm lòng tốt, khát khao 1 người yêu sống nội tâm. Nhưng bạn có nhận ra điều jì ko? Phải chăng bạn hơi thiếu lòng tin vào những người xung quanh mình?
Cây xoan = Xanh xanh
Người nghi ngờ: Ghét cạnh tranh, ghét căng thẳng. Bạn mềm mỏng và dễ động lòng, biết hy sinh cho bạn bè. Bạn khá có tài nhưng ko đủ kiên trì để làm tài năng nở rộ. Bạn hay than thở, ghen tỵ với người khác. Nhưng trong tình cảm thì lại rất chung thuỷ.
Cây phi lao = Hồng hồng tiểu thơ
Người bí ẩn: Cá tính hơi thất thường và yêu thiên nhiên. Bạn đấy! Bạn hơi ích kỷ nhưng quan tâm đến những người thực sự gần gũi. Khiêm tốn, rất tham vọng, có tài. Nhưng bạn lại là 1 người yêu ko hoàn hảo cho lắm. Bạn có rất nhiều bạn, nhưng cũng có rất nhiều thù. Tuy nhiên, bạn là người có thể tin cậy đc.
Cây liễu = Chúi
Người u sầu: Bạn xinh, hay buồn, dễ đồng cảm, thik du lịch, mơ mộng và tính cách thất thường. Bạn chân thật, dễ bị tác động. Bạn sẽ gặp nhiều đau khổ trong tình yêu nhưng cuối cùng cũng tìm được 1 người bạn có thể dễ dàng chia sẻ.
Cây xoan = Kate
Người nghi ngờ: Ghét cạnh tranh, ghét căng thẳng. Bạn mềm mỏng và dễ động lòng, biết hy sinh cho bạn bè. Bạn khá có tài nhưng ko đủ kiên trì để làm tài năng nở rộ. Bạn hay than thở, ghen tỵ với người khác. Nhưng trong tình cảm thì lại rất chung thuỷ.
Cây xà cừ = Chủ Soái
Tâm hồn cao thượng: Bề ngoài ưa nhìn, có mắt thẩm mỹ, ko đòi hỏi cao, vui vẻ, trung thực. Tuy nhiên bạn có xu hướng ko muốn tha thứ cho các lỗi lầm. Thik làm sếp hơn làm nhân viên. Muốn tỏ ra là người biết tuốt và biết tất, muốn quyết định cho tất cả mọi người. Bạn là người cứng rắn đấy!
Cây phi lao = Màu
Người bí ẩn: Cá tính hơi thất thường và yêu thiên nhiên. Bạn đấy! Bạn hơi ích kỷ nhưng quan tâm đến những người thực sự gần gũi. Khiêm tốn, rất tham vọng, có tài. Nhưng bạn lại là 1 người yêu ko hoàn hảo cho lắm. Bạn có rất nhiều bạn, nhưng cũng có rất nhiều thù. Tuy nhiên, bạn là người có thể tin cậy đc.
Cây liễu = Nở
Người u sầu: Bạn xinh, hay buồn, dễ đồng cảm, thik du lịch, mơ mộng và tính cách thất thường. Bạn chân thật, dễ bị tác động. Bạn sẽ gặp nhiều đau khổ trong tình yêu nhưng cuối cùng cũng tìm được 1 người bạn có thể dễ dàng chia sẻ.
Cây trúc đào = Bờ nu
Người khác thường: Bạn rất hấp dẫn, rất tâm lý và rất ấn tượng. Bạn đc nhiều người biết, hơi thất thường nhưng lại trung thực và vị tha. Khả năng đánh giá phân tích của bạn khá cao.
Tớ là cây Thông, ở đây còn thiếu bác Lết nữa nhưng do không biết ngày sinh của bác nên không bik làm sao cả :D
Ặc thẩm nào mờ thằng bé hỏi mình sinh tháng 9 fỏng :D
Ra là bố ý cho một tràng hoàng liên cước bói - tháng này hình như hờ nhà mình chăm chỉ bói nhể - mờ nhắc đến mê tín mới nhớ sáng nay mình cũng ngớ ngẩn nghe người bạn nói bước chân fải ra đường trong ngày sẽ gặp đc giai đẹp =))
Thế là cũng thử áp dụng - cả ngày chưa thấy hiện tượng lạ nào (gần nản :meo: ) - rối đến tối - đúng là dzời không fụ người bụng tốt, đi thầy cô mới cả là cafe Trịnh gặp ngay một pạn.....uầy......:nhi: :tim: fập fồng :nhi:....như con tê tê luôn - đíng chính ý tớ là fê như con tê tê chứ không fải bạn ý là tê tê =))
(......miên man gì không biết )
À là một ví dụ điển hình cho hiện tượng mê tín ý mờ :D:D
Gác fím :dance:
uầy chít bầm nhầm bu nó nick rồi :chayle:
Oh la la... có vẻ như cây xà cừ dành cho cánh cam ka ka hơi hơi đúng ý nhở, cảm ơn Teppi nhé, Mây là rất thích mấy cái vụ bói toán vui vui kiểu này ý :D:D
Mai mốt còn kiểu bói nào hay hay, bói cho Mây nữa nhé :D
Yêu cả nhà mình nhiều, lâu rồi không được tờ lờ với hờ nhà mình, nhớ lắm cơ... :mecry:
Vầng hôm nay em mới bắt quả tang bạn hồng hồng tiểu thư. Hôm nọ bạn ý nhất quyết là không muốn lấy chồng. Cơ mà hôm nay sợ ế :haha:
Xanh Xanh <~ Thực ra ban đầu xanh của mình là xanh này cơ mà lười tự gõ, dùng cái có sẵn là RoyalBlue cho nhanh :D
Trích:
Người nghi ngờ ( Ng` nghi ngờ là sao :think: Ý là đa nghi, hay cả nghĩ và ít niềm tin vào mọi thứ ấy hở ? Nếu thế thì có lẽ đúng :hihi: ) : Ghét cạnh tranh ( Sao lại ko ? Nếu là cạnh tranh lành mạnh thì giúp 2 bên cùng tiến bộ chứ sao đâu mà ghét :P ) , ghét căng thẳng ( Cái này thì tớ nghĩ chẳng ai thích cả :| ) . Bạn mềm mỏng và dễ động lòng ( Tùy trường hợp và tùy đối tượng thôi, nhưng thường ra thì ngược lại có vẻ đúng hơn ) , biết hy sinh cho bạn bè ( Cũng tùy trường hợp, tùy đối tượng ) . Bạn khá có tài nhưng ko đủ kiên trì để làm tài năng nở rộ ( Tài ko thì ko biết vì... chưa thấy :so_funny: Nhưng khoản thiếu kiên trì thì very là chính xác :| ) . Bạn hay than thở ( Ngược lại nghe có lý hơn :| ) , ghen tỵ với người khác ( Ko hẳn... Ghen tỵ nhưng theo nghĩa tích cực kia, gần giống với ngưỡng mộ hơn là ghen tỵ ) . Nhưng trong tình cảm thì lại rất chung thuỷ ( Cái này thì sai toét :so_funny: 1 cách bói khác theo cung Hoàng Đạo thì phải, ở mục này nó phán 1 câu mà theo tớ là hơi bị chí lý, đại loại thế này: Bạn luôn muốn là ng` chung thủy tuy nhiên thực tế ko đc như mong muốn, vì bạn luôn dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của ng` khác. ) .