Tuy kết thúc ko hay cho lắm ... nhưng dù sao nhân vật chính của chúng ta cũng có được hạnh phúc là hay lắm rùi ...
Printable View
Tuy kết thúc ko hay cho lắm ... nhưng dù sao nhân vật chính của chúng ta cũng có được hạnh phúc là hay lắm rùi ...
kết thúc cũng okie nhém
kết thúc cũng đươc...nhưng chưa rỏ ràng hết với cha Vĩnh Thịn dâm dê.....>"<... thanks for post truyện nhé
ặc kết thúc như vậy là không được thèn cha thịnh xấu xa đó không bị chi hết ,thanh nguyên vẫn chưa được giải oan mà
Tác Giả không viết đoạn trừng trị cha Thịnh , nhưng dù sao thì Thanh Nguyên cũng HP là tạm hihi
hay ghê!
vậy là mình đọc được thêm một truyện thật hay nữa rồi!
cảm ơn cobehaycuoi đã post truyện nị
hay thật đấy! mình tò mò muôn biết kết cụ no sẽ như thế nào...................................
hem thix cái kết thúc này......đáng lẽ phải cho cha Thịnh 1 bài học và ông Đức bik dc nỗi oan của Thanh NGuyên.....số thanh nguyên khổ we :(
chuyện hay thật nhưng tiêu đề phải đặt là : Yêu thêm lần nữa...rồi ... lần nữa mới đúng ^________^
sao mà Nguyên dẫ iu người khác thế nhỉ ??? lúc đầu thì còn thấy tội tội nhưng càng về sau thì càng giảm .. dễ iu quá =__=