-
ều... vừa nghe nhạc của An vừa đọc bài nhỏ viết mà cũng muốn "ước gì cho thời gian trở lại..." (trích - sờ tê tê của Kiên :so_funny:)... nhớ cái lần "5 chị em" đua nhau "tâm tờ sờ sự" í... sao mà thấy thương thương - giường như bớt đi cái cảm giác cô đơn và trống trải hiện giờ... An lại chị :hug: cái đỡ giền nào :so_funny::
-
"thôi em lấy chồng rồi thì để em của em cho anh cũng được =))" <= sờ tờ tờ của tớ đây làm sao :bay:
-
Cái Mầu nó hâm vật xờ vã, miềng tưởng nó out rầu, nên là.. đến nhà chú, ko thèm ngồi máy mà ngồi trong bếp nhìn mẹ làm đồ :so_funny: Con khỉ, hqua thức đêm mà hok ai trò chuyện cùng hữ :so_funny: Ngày mai.. sẽ có ;))
Con này nó kể lại, làm miềng cũng lại nhớ lại :hihi: Lết hnay có nói "nếu 2 đứa này gặp nhau ở ngoài chắc ôm nhau" hay gì gì đó =)) Ôm gì, ở cùng luôn ấy chớ =))
Hnay Chúi bị... cầu trì cháy :so_funny: Thẳm nào.. đợi dài cả cổ mà dek thấy đâu :meo:
Àh quên đấy, theo như anh K nói là.. chậm nhất tối nay fải thu xong. Em thì.. ko thể rồi, vì tối VN là sáng bên em, mà em thường ngủ chương mắt lên. Vả lại, em cũng đã có nói.. CN em ít khi có thể thu được.. trừ khi tầm trưa chiều bên này mà thôi. Nhưng chắc ko kịp đâu :-"
Pi ẹt: cái Mầu mai lên đợi miềng.. có chuyện muốn kể :hihi:
-
Uhm nếu em thu muộn hơn mọi người thì em cũng phải chọn một số MC nào đó để những người khác còn thu chứ em định để mọi người đợi em đến trưa mai giờ bên đó khi em ngủ dậy hả :|
-
:|:|:| Vừa về tới nhà, chưa kịp thở đã lại thấy việc đến :|:|:| Thêm Một Tuổi Hồng là hát chay hay hát có nhạc ? Nếu hát có nhạc thì cho tớ xin Beat, rồi mỗi ng` thu cả bài hay chỉ 1 câu ? Nếu chỉ 1 câu thì ai hát câu nào ? Rồi còn MC gì nữa ? Tớ sẽ PM ms cho K nhưng tớ chỉ có thể thu âm ngay nội trong hôm nay thôi nhé. Còn lời chúc và kỉ niệm đẹp gì đó thì cho tớ xin, chả biết viết thế nào cả :|
Bi h thì chạy đi nghe thử cái bài Thêm Một Tuổi Hồng đã, chả biết nó là bài gì :|
-
Tình hình là Mây chọn làm MC5 cả nhà nhé :D:D hehee, nói ngắn gọn :so_funny:
Thêm 1 tuổi hồng hát chay Quỉ ơi, hát trọn vẹn cả bài nhé, sau đó Kiên sẽ chọn từng đoạn của mỗi người rồi ghép vào thành 1 bài hoàn chỉnh, như ta làm cái bài đứa bé dạo nọ ý, nhưng lần này là hát chay thôi...hihi... nhanh nào, nhanh nào :D
-
Uầy, em đang định bảo em lấy MC 5 :so_funny:
Tình hình là đến h đã có 1,2, 6 , 7 và 5 rồi . :D Chả bik chọn cái nào bây h :D
-
Chúi đã chọn số 9 rồi mọi người chọn lẹ đi sắp hết ngày rồi đó :D
-
1 :Bờ nu
2:305
3:Xanh lá
4:Kaka
5:Ka Bê
6:Ka Tê
7: Xanh xanh
8: Chưa có
9: Chúi
10&11 :Chưa có
Tình hình cho đến giờ là như vậy :anhPha:
-
híc... đêm qua 2h mới y ngủ... sáng nay làm siêng hẹn giờ nên 7h đã dậy rùi... vậy mà kéo mãi cho tới khi ba lên nhà mới thâu (ba ngồi trong bếp chắc nghe mình thâu hết rùi >.< ngại quá đi mất >.<)... cúi cùng cũng xong... phẻ òi :D nhìn thấy dài thiệt vậy mà thâu véo cái là hết (chắc lại đọc nhanh quá :haha:)