Yahoo! đê mọi người ơi :D
Printable View
Yahoo! đê mọi người ơi :D
yahoo đê :dance:
cái dzâu xanh nhá :gian: kb của D thêm vào cái đoạn í thì "lộ" hết rồi còn gì :so_funny:
bạn xanh xanh đâu rồi ta :D
Em chửa bik hát bài rì.. mà cũng.. cho em miễn fần kb đi :hihi: nghĩ đi nghĩ lại mà cũng ko biết viết gì cả :D..
Cả nhà ơi :so_funny::so_funny: Chúi vừa mới gửi kb và bài hát cho Mẹt xong :so_funny: Ai thử đoán xem Chúi hát bài nào nào :so_funny: "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan trường bố có đón đưa".. bài rì hay thế ko biết :so_funny: Thì ra Chúi vẫn còn nhớ bố thằng Thoãnh à :so_funny:
Uầy, đọc bài này chạy vô ngay để nghe , eo ôi ...phê phê cái tai í nhớ , nghe bánh rán hát ý chả ai nghĩ là người miền trung đâu nhá :cr: :hihi:
Cái mic của tớ nó khùng khùng rùi... :rain: Thu vào toàn nghe tiếng gió thui... Rè rè rẹt rẹt ---> bực ghê gớm... :buctoc:
Ai giàu có cho bạn mượn cái mic để hát đi nào... :cr:
Kìa.. ai giàu cho Lết mượn cái mic 5' kìa :so_funny: em nghèo.. nghe chẳng nổi nói gì hát :so_funny: Lết đang nói thật hay lý dzo lý chấu để hok phải hát rứa :so_funny: Cơ mà Lết ôi, anh hát bài rì rứa :nhi:
Cơ mà chẳng bik ngồi đây làm rì, gần 2h rồi mà cứ ngồi nhìn cái màn hình là sao =)) Khìn ghê gớm :so_funny:
Lết lại bắt đầu dzở trò đấy :aba: Album này mờ thiếu bài của "mãnh liệt" là ...:andon:
Mai nhá , "nhớ anh nhiều hơn " đi nhá :cr:
Xí mê, ai viết kịch bản thì viết giùm Mây với, huhu... Đầu óc giờ toàn quay mòng mòng nè, chả nghĩ ra được gì sất, mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ nữa cơ... ^^"
Cái Mẹt nghe rõ chưa, Pink bảo rồi đấy nhé, cut đc gì cứ cut xén đc gì cứ xén, ko cần nể nang chi cả :so_funny:Trích:
Nguyên văn bởi *pInk horizon*
Uầy, giờ mới vác mặt vào đây đây ,rõ là mình linh cảm có chuyện gì là y như rằng có vụ hay ho lắm đây , mới vào Yahoo thấy cái mess từ nick TLH có nhắc đến chú Chí song ca cùng Mây ,tất cả vì album của Hờ , ối giời ...đọc đến "album" là đoán ngay ra trò gì rồi :so_funny:
Nếu thế thì là cái Mai làm kb của mình rồi đưa em mc , và em gửi của em cho Mây hả ?Sao mỗi người phải tự viết kb rồi ...ko tự làm mc cho chính mình luôn đi ,quăng qua người khác nữa chi ,rối thế :rain: Mà nói chứ , dạo này bận túi bụi chả còn đầu óc đâu ra mà ngồi nghĩ kb đâu ,đề cử ra 1 người làm luôn từ đầu đến chân đi :nhi:Trích:
Bờ nu -> Chúi -> Hồng Hồng -> Ka bê -> Ka ka -> Ka tê -> Tím nghiêng -> Tím tím -> Xanh đậm -> Xanh lá -> Xanh xanh -> Bờ nu.
Mà với lại , em bảo này , sao hờ mình ko hợp ca chung 1 bài hát nào đó đi , như cái bài Đứa bé ngày xưa ấy :nhi:
Làm thế nào thì làm , cho xong đến cuối tháng này rồi đầu tháng 12 mở cái NK mới nhét cái album đó dzô luôn thì hay :nhi: Ah ,hay là "chúng mình" hét bài " Chinh ô beo , chinh ô beo ố ồ ô ô ...."thế nào nữa nhể quên rồi :so_funny: Cho nó hợp không khí đón Noel tới ,lấy Nk 7 chủ đề Noel nốt nhá:nhi:
Ah mà Mai ơi , hay là tui dzí bà khỏi cần thu zi nữa đâu ,nhét xừ cái bài Nhớ anh nhiều hơn mà hôm nọ bọn mình gào ý , quá tuyệt vời ,quá chất lượng ,ngất ngưởng trên cành cao phê phê như con tê tê :so_funny: