Những 55 lẻ 1 chấm rồi mà "vẫn còn nhỏ" cơ àh, thế bao nhiu chấm mới lớn :so_funny:
Printable View
Những 55 lẻ 1 chấm rồi mà "vẫn còn nhỏ" cơ àh, thế bao nhiu chấm mới lớn :so_funny:
oài... mới vắng bóng đi 1 lát mà 2 mạng này đã t8m đến ngần ấy dzồi :dien:
@dzâu xanh: hát nử bài thôi được hem Quỉ ôi :D
Chẹp, sao cái gì cũng hỏi mình nhờ :thatall: Tớ đâu phải ng` quyết định, tất cả đều dựa trên nguyên tắc sự thống nhất của tập thể mà :thatall:
vậy tập thể đội bóng quyết định hát 1 nửa bài thôi :D vậy mà còn chưa thâu xong nữa í :D
Ơ mà 22 trang rồi cơ àh. Cả Hờ ơi ráng hoàn thành sớm album rồi mình dùng nó khai trương nhà mới :tlh:
Ơ mà tớ đã gửi file bài hát cho K rồi, còn kb thì... Hôm nọ như nghĩ ra cái gì ấy rồi lại quên mất :| Nói chung là dạo này ko có thời gian và tâm trạng để ngồi nghĩ đc cái gì đại loại thế :| Chắc tớ cũng bỏ qua như Lết với D thôi :| Hờ mình ai nhắm viết đc hộ thì viết, còn ko thì đành bỏ qua phần Giới thiệu vậy... Tớ là tớ chịu rồi :|
Uhm nếu không được thì để một người viết kb thông suốt luôn rồi từng người đọc cũng được. Cái giới thiệu này mình nghĩ là nó cũng cần thiết mà. Nếu chỉ hát không thì nghe chả ra làm sao hết như album của ca sỹ ấy chả có giới thiệu nhảy vào mà hát, đằng này mình chả phải là ca sỹ cũng phải giới thiệu dẫn dắt người nghe mới được chứ :D. Tình hình là tớ đang thu bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" :D
ai tự viết được thì cứ để tự "sướng" :D chứ dành hết việc cho một người thì "ít" quá :D còn cái kb của D, Lết (chỉ giới thiệu sơ thôi hoh nhắc gì đến tên - tuổi của anh í hết) và Quỉ để tớ kiêm cho :D mà nếu hoh đc hay thì thông cảm nhé :xao:
Ờ ờ cái KB của D phần tớ MC, 305 có cần đổi hông :cr:
hem... cứ làm theo kế hoạch đã định đi =)) công tư phân minh mới đc =))
Ờ ờ, thiệt ra thì đổi cho 305 tớ cũng "sướng" nữa, vì nghĩa là tớ sẽ MC cho Lết ấy mà :blushing: :-"
Thế gửi Kb cho tớ send vào nick này luôn nhá, nick kia tớ khóa PM gòy :D
Ngồi nãy giờ hý hoáy gào thét được một hồi thì cái cool edit nó dở chứng thế là giờ phải thu lại từ đầu :((
đáng lý chả có phần này của miềng đâu... nhưng mà tất cả cho Hờ và vì Hờ nên cũng đóng góp vào một tí... hĩ hĩ hĩ tớ là ngốc nghếch... í quên là tím tím đây (thành viên ngốc nghếch nhất TLH)... tuổi tớ đứng trên vài người và đứng dưới một người (chứng tỏ vẫn còn trẻ chán... nhỉ) trong Hờ thì ngoài chủ soái ra ai cũng đang còn đi học cả và tớ nằm trong số này đây... tớ đặc biệt rất yêu màu tím... tôn thờ sự thủy chung - rất ít nói - hay buồn liên miên - có duyên... hôm nay tớ sẽ hát bài "tên bài hát"... ai muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ về số nhà "55 lẻ 1" đường Hai Bà Tưng thành phố Hoa Phượng Tím...
đây là của Lết - mọi người đọc rồi cho í kiến với... tớ hem bik có chỗ nào quá đáng hoh nữa *~*
Quá đáng thì ko nhưng theo tớ cứ để đấy chờ chính Lết vào duyệt thôi :D
Thành phố hoa phượng tím là Đà lạt đúng phóc luôn nhà anh lết ai viết hay quá vậy :D bạn xanh đậm viết luôn hộ tớ với :so_funny:
bài này để lát Quỉ dzô duyệt rùi thêm tên bài hát và lý do vào là K có thể thâu được ùi :DTrích:
e hèm... chờ mãi cũng đã đến phiên mình rồi đây... người cuối cùng trong chương trình hôm nay sẽ là xanh xanh... vầng mà thiệt cái tình ra thì tên tớ nó cũng xanh nốt ạ, àh tất nhiên thì tên tớ ko phải là xanh nhưng mà nó xanh... vầng hơi khó hiểu cho nên ai hiểu dc cứ hiểu còn ko hiểu đc thì đừng hiểu (héhé), tên thân mật mà Hờ vẫn gọi là... chẹp, cái này thì muôn trùng, cái quỉ, quỉ cái, quỉ dzà, rồi... quỉ "dzâu" xanh, cái zâu xanh ấy là mỗi 305 xanh đậm gọi thôi, cơ mà tớ vẫn chả hiểu zâu xanh là xanh thế nào, cơ bản là tớ ko có zâu thì có muốn cũng ko nhuộm cho nó xanh đc. cũng như một trong số đông của Hờ tớ cũng 87 (tính tuổi xưa roài... thời nay choy năm sanh không à)... hiện giờ tên tuổi của tớ đang được duyệt vào danh sách động vật quý hiếm... à nhầm danh sách những tay "check" nhà nghề (mặt có máu)... phương châm hành động à nhầm làm việc của tớ là: Thà chek lầm còn hơn bỏ sót. à để cho những ai chưa biết về tớ - tớ là 1 trong 8 thành phần ko-phải-con-trai, ko-thể-tham-gia-HBT của TLH - và tớ là tớ như không ai có thể là tớ... Mà này, đừng có dại dột mà hỏi tớ ko-fải-con-trai thì là con gì nhé, tớ mà tức lên tớ chek cho biết tay. Bài hát mà tớ tớ sẽ hát là 1 bài hát mà cái tên của bài hát đó là bài hát có tên Phố Xa - nhạc và lời Lê Quốc Thắng. lý do tớ chọn nó ư ? quá đơn giản, tớ chọn nó vì nó là nó và tớ là tớ. Hết òi. Bi h nghe tớ hát nhá, tớ biết tớ hát hông hay nhưng cấm đc chê ấy, chê tớ đi, tớ chek từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài và ngược lại bi h.
ngồi chai cả mông mới nghĩ ra = đó... viết sao nổi nữa mà viết :so_funny:
Báo cáo đã duyệt :tlh: Thx xanh đậm nhá :huglove:
dzú à sô ve rì wéo cằm :so_funny: