-
híc... vậy là rụng mất 2 người... tất cả hy vọng đều gởi vào sò vậy :sr:
p/s: vừa nói chuyện với Lết về "bong bóng" xong =))... có vẻ như là chưa "muốn" hiểu thì phải... mà mình cũng có hiểu gì đâu nên hoh bik giải thích sao =)) :-"
... hihi :hihi: ...
được gặp rồi ... gặp được rồi ... tuy là hoh biết nói gì ... tuy là hoh như mình tưởng tượng ... nhưng chỉ cần được gặp là đủ rồi ;))
cái kia sắp "end" rồi ... sắp hết bị "ảnh hưởng" ... có vẻ như hơi "nghiêm trọng" rùi ... híc gạt hết ra khỏi đầu những í nghĩ đó ... chỉ được Nhớ - nghĩ tới một Teppi thôi :*
-
tớ có ý kiến chút là tớ vừa đàn vừa hát được không ạ :D
-
dĩ nhiên là... quá được :tlh:
có gì gửi link vào tlh cho chị nghe với :cr:
-
ơ thế hai bạn con dzai kia không làm cái khoản bc thì sao đến z được hở :rang:
-
bc <= là gì :thatall:
zờ <= là gì :xao:
:so_funny: :so_funny:
p/s: khi nào thì "hết hạn nộp bài" nhóc oài :5:
-
ờ càng nhanh càng tốt vì thường K chỉ rảnh vào thứ bẩy, chủ nhật những ngày khác ngày nào cũng bận cả :(
-
>.< vậy thì mình hem kịp rầu >.<
chị đang chờ phần của D... rùi còn phải ráp vô nữa :dien:
-
:haha: anh chị này định chơi song ca hả :so_funny: em nào xong ca cùng mình không nhở :so_funny:
-
Có em Mai suốt ngày chờ K mắc võng cùng ấy, em ấy sẽ rất là sẵn lòng :so_funny:
-
no no no Mai còn nhỏ để cho em nó lớn :so_funny: