Nàng khẽ nhìn đồng hồ , rồi hỏi :
_ Đi được rồi chứ ?
Nguyễn Y Vân gật đầu . Kiều đứng dậy , cầm " thẻ bàn " định đi vào quầy tính tiền , nhưng đã bị Nguyễn Y Vân kéo lại , hắn nheo mày , cười cười :
_ Tôi dẫn đằng ấy vào quán , sau đó đằng ấy giành đi trả tiền , bộ ko sợ người ta hiểu lầm đằng ấy là ... vợ của tôi à ?
Kiều vẩu môi :
_ Tôi trả cũng như ông trả , có gì khác biệt chứ !
Nguyễn Y Vân lắc đầu :
_ Khác lắm ! Nếu đổi lại tôi trả , nhất định người ta chỉ coi chúng ta là người ...quen , cùng lắm là bạn thân thôi ....
Kiều " ồ " lên một tiếng :
_ Tôi hiểu rồi ! Hóa ra ông giành đi tính tiền , là ngầm muốn nói với ai đó rằng ông vẫn là người ...tự do chứ gì !
Kiều ngồi lại xuống bàn , vừa lúc nàng thấy nét mặt của Nguyễn Y Vân có sự chuyển biến thật kì cục , từa tựa như vẻ mặt hí hửng của chú rể khi bước vào ... động phòng , bất chợt đạp trúng phải đống phân mèo .
Hắn chụp vội lấy " kính râm " đeo vào , nói :
_ Được rồi ! Nếu đằng ấy cao hứng thì cứ việc trả đi ....
Kiều xua tay , hớt lời :
_ Bây giờ tôi đi vào tính tiền , rủi người ta hiểu lầm , người ta nghi oan , thế thì thiệt thòi cho ông quá ...
Nàng nói cạnh nói khoé , cốt là để chọc tức hắn , nên mắt ko ngừng chớp động , miệng ko ngớt cười trêu ngươi . Song , nàng chỉ nghe hắn lẩm bẩm :
_ Quả đất xoay tròn có khác , quanh qua quẩn lại rốt cục vẫn gặp nhau ...
Kiều ko nhịn được cũng quay đầu nhìn thử , nàng thiếu chút nữa kêu lên sửng sốt :
_ Ối , là Cao Kì Duyên với Hàn Thế Du , họ rủ nhau vào đây làm gì nhỉ ?
Nguyễn Y Vân bật cười :
_ Ko chừng họ cũng như chúng ta , đang diễn một vỡ tuồng nào đó cho mọi người cùng xem chơi !
Kiều dường như hiểu ra :
_ " Mọi người " mà ông vừa nói đó chắc là những kẻ đang theo dõi họ , kể cả chúng ta trong đó ...
Nguyễn Y Vân gật đầu :
_ Có lẽ sau khi đánh mất " trái tim " có chứa bài thơ cuối cùng của TTTT , Hàn Thế Du biết mọi chuyện đổ bể , khó tránh khỏi bị đám XHĐ , đám báo chí săn đuổi , nên gã cố ý thân cận với Cao Kì Duyên , con gái trưởng ty cảnh sát , mượn nhỏ làm bức " bình phong " che chắn cho mình . Có nhỏ Duyên bên cạnh , thì còn ai dám dây vào họ nữa ?
Kiều kêu lên :
_ Vậy chẳng hóa ra , nhỏ Duyên bị gã lợi dụng sao ? Ko được , tôi phải tìm cách đề tỉnh con nhỏ cái đã ....
Nguyễn Y Vân lắc đầu :
_ Lầm , Kiều lầm rồi , nhỏ Duyên tánh tình tuy có hơi thất thường , lúc nóng lúc lạnh , vui buồn thay đổi như chong chóng , nhưng con nhỏ ranh mãnh , xảo quyệt lắm , nhỏ ko đi sanh sự , hiếp đáp người khác , là phước may cho họ rồi , đừng nói người khác làm gì được nhỏ . Trong vụ này , tôi e con nhỏ có tính toán chi đây , ko chừng nhỏ cũng đã biết Hàn Thế Du đang nắm bí mật về " TTTT " , nên mới bắt cặp với gã đến những nơi như vầy ....
Kiều cau mặt :
_ Đồng ý vậy , song Hàn Thế Du đã có " bồ " rồi , còn ngang nhiên đi lại với nhỏ Duyên , bộ ko sợ nhỏ Hà nghĩ bậy nghĩ bạ sao hé ?
Nguyễn Y Vân chỉ vào trán nàng :
_ Đằng ấy nghĩ bậy thì có ...
Kiều chồm tới toan đánh Nguyễn Y Vân , nhưng hắn vội đưa tay lên miệng " xụyt " khẽ một tiếng , thấp giọng :
_ Im nào , để tôi xem thử họ trao đổi gì với nhau !
Kiều trừng mắt :
_ Thôi đi , cái trò lừa gạt trẻ nít này xưa rồi ... Diễm , ông tưởng ông có " Thiên lý nhĩ " chắc !
Nguyễn Y Vân ko buồn tranh cãi với Kiều , hắn nhìn sang bàn Hàn Thế Du với nhỏ Duyên , thần sắc hắn mường tượng theo câu chuyện của bọn họ mà chuyển biến , lúc thì hắn ngạc nhiên , lúc thì cười nhẹ , lúc thì phấn khích ...
Hồi lâu , bổng hắn quay lại nói với Kiều :
_ Họ sắp sửa đi !
Kiều chớp mắt :
_ Họ nói với ông à ?
Nguyễn Y Vân gục gặt đầu . Sau đó , quả nhiên Hàn Thế Du và nhỏ Duyên đứng dậy thật , họ ra quầy tính tiền , rồi thong thả rời khỏi quán .
Kiều lúc này mới trố mắt nhìn Nguyễn Y Vân , nàng cơ hồ ko tin nổi một người trông có vẻ hết sức bình phàm như hắn , cứ mỗi lúc mỗi nơi , là phát tiết cái biệt tài riêng ra , khiến cho người khác phải kinh ngạc lẫn thích thú .
Nàng nhìn hắn thú vị , nói :
_ Cứ theo đà này , ko lâu sau ông sẽ được hội người " câm " vời đi làm thông ngôn cho họ mất !
Nguyễn Y Vân mỉm cười :
_ Việc " đọc " được lời thoại của người khác căn cứ trên những biểu hiện của họ , đâu có gì ghê gớm lắm , chỉ cần biết chút xíu về khoa " tướng học " , sống chút ít với những người câm , điếc , mù , thường xuyên tiếp cận với họ , là hiểu được họ ngay . Bước tiếp theo là công việc thông ngôn , tôi đã từng là thông ngôn cho ko ít người câm đấy !
Kiều cười nhẹ :
_ Được rồi , " dóc " bao nhiêu đó được rồi , thế hồi nãy họ nói gì với nhau ?