Cái tím đã 2 hôm ko onl vì nó thậm chí ko có thời gian để ngủ , cứ phải chạy theo thi cử , rã cả người , nên mới để bạn một mình :sr: Xỏ thì ddnag sung sướng nghỉ noen 2 tuần , sướng chết được.
Thi - thi và thi , dạo này chỉ nghĩ được nhiêu đó à :sr:
riêng đêm qua , tự cho phép mình tham gia vào ngày hội lớn.,VN vô địch mà lại :so_funny: Có lẻ máu thể thao này thì mình hơn hẳn trong Bè :sr:
Bạn làm xong anh Chính Phủ à , bạn thì đang trên giai đoạn hình thành bạn đồng tính , với phải thi nên đầu óc cũng man man.
Bạn còn lo nghĩ một số chuyện nữa , nhưng dù sao thì nó cũng chẳng ra sao :sr:
Uhm - với Bè - luôn luôn yêu thương - luôn luôn....đi xỏ :sr:
Hôm nay tớ thi Văn học Pháp - tình hình ko được khả quan lắm :so_funny:
Bạn mới dạo quanh HHT mới hiểu bạn nói gì. Ôi - thì tuỳ bạn :so_funny: Mình dạo này rơi vào trạng thái vô cảm :sr: Chỉ biết là nếu ko thể , hoặc là mệt mỏi , cứ quay về Bè , luôn luôn đón nhận bạn Nhím chảnh chẹ :sr:
Cái vụ kia , tớ suy nghĩ kĩ rồi ,. làm sao làm , ra mắt công chúng vào ngày 10/ 3 ngày ý nghĩa của Bè , có ai biết đó là ngày gì ko :cr: