Trích:
Nguyên tắc của Phật pháp là "Nhất thiết duy tâm tạo" nghĩa là tất cả mọi hiện tượng và biến đổi của vũ trụ, trong đó có vận mạng của chính mình, đều do TÂM mình tạo tác ra. Muốn giác ngộ thì tâm phải ngừng tạo tác và ngừng "chấp thật" hay "cho là", tức là "VÔ TRỤ". Vì vô trụ cho nên VÔ TÂM, nghĩa là tâm không chấp trước bất cứ điều gì, không lọt vào biên kiến, không lọt vào "tứ cú". Do vô tâm cho nên "VÔ VI" tức làm mà không biết mình làm, như lúc nào ta cũng thở mà không để ý là mình đang thở.
Lời dạy của Phật thật rất sâu sắc, có thể tóm gọn lại là: Hướng nội- nhìn vào bên trong.