Tôi
Người giúp tôi vượt qua tôi là chính tôi :sr: - Iris
Printable View
Tôi
Người giúp tôi vượt qua tôi là chính tôi :sr: - Iris
649/ Khác Bất Cứ Ai
Người bình thường ai rồi cũng khác, người phi thường khác bất cứ ai . - Hoaibao
Người bình thường hay phi thường rồi cũng thành vô thường . - kc
Người Trí là người đạt đến thường hằng và tự do tự tại . - kc
Xin chia sẻ cùng các bạn bài ca dao sau đây:
Rủ nhau lên đất Bảy Làng
Hái rau choại chột, nhổ bàng về đương
Choại chột thì chấm nước tương
Bàng thì đương nóp người thương tôi nằm .
650/ Đoàn Kết
Kẻ đại trí là người biết đầu hàng trước khi xảy ra nội chiến . - Hoaibao
651/ Mặt Trời Đêm
Ở một tầm xa vừa đủ, chưa cần đến tâm, người ngoài hành tinh không nhìn thấy tăm tối đối lập với mặt trời; cách nhìn khoan dung của người độ lượng trên trái đất cũng thế . - Hoaibao
Giờ đây người ta bắt đầu tìm ra những điểm chung giữa duy vật và duy tâm, dùng thuyết nhân quả của đạo gia để giải thích vấn đề về thời gian-không gian. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Điện tích âm trái với điện tích dương, vật chất đối lập với phản vật chất
Xét về tính đối xứng của vũ trụ thì sẽ có một vũ trụ song song được cấu thành từ phản vật chất. Nơi đó tớ là người hỏi bạn Hb là người trả lời. Nơi đó Nelly. D là người tốt, không đi cắn bậy lung tung, nơi đó, z bớt ngốc hơn, vân vân và vân vân : ))
Không phải đại chiến nào cũng là xấu. Đại chiến là một cách để sắp xếp lại trật tự thế giới. Một thế giới cũ nhiều bất ổn, hỗn độn và tạp nham thì đại chiến là cần thiết. Nhưng trên hết là, sau đại chiến con người biết nhìn nhận lại và cùng bắt tay nhau để dựng xây cuộc sống.
Có những cuộc chiến vô nghĩa, ví dụ như cuộc chiến giữa những giai cấp khác nhau, giống như cuộc chiến giữa kẻ cầm bút và anh nông dân vậy, một kẻ dùng ngôn từ, một kẻ chực nắm đấm. Kiến thức khác nhau, cách nghĩa khác nhau, đúng hay sai, thắng hay thua chẳng nói lên điều gì cả.