Hỳ hỳ... để LTLT xí xọn thêm tí :
Như cần thay cụm tình yêu chính mình ấy = cụm chỉ biết yêu, nghĩ đến mình thôi
Như câu trên
NTA luận rất hay. Kiến luận của bậc cao sĩ.
Printable View
Cám ơn nhận xét của LTLT.
Nhưng nếu chịu khó suy gẫm thì ai cũng sẽ nhận thức được như NTA.
"Bất lão, vô bệnh, bất tử" luôn luôn là ước mơ của loài người ở mọi thời đại lịch sử. Nhưng làm cách nào để đạt được điều trên nên là một câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải chứng minh và hiện thực được thì mới có giá trị. Làm sao đây ???????????????????????
Thực tế là ai cũng có cha mẹ, không ai tự sinh được, và ai cũng phải già bệnh chết. Clonning ngày nay có thể thực hiện được trên một số động vật, nhưng cũng phải có tế bào gốc còn sống. Sinh vật sinh ra từ clonning vẫn phải chết. Từ đó ta có thể suy ra quy luật tự nhiên là "sinh vật hễ có sinh thì phải có chết". Vậy "Cái gì không sinh thì mới không chết". Cái đó là cái gì????????????????????????????????????????
Chúng ta hãy tìm hiểu nó và nhận ra nó thì may ra mới có thể bất lão, vô bệnh, bất tử được. Phải không các bạn? Hoaibao nghĩ sao?
Mời bạn NTA và các bạn khác tiếp tục triển khai các ý hướng riêng dưới dạng sáng tác danh ngôn.
Chúng ta sẵn sàng chỉnh lý nếu nhận ra các bậc tiền bối chưa đủ minh triết nhưng cũng cùng nhau tự tin để sáng tác những điều mới lạ, cố tránh các bước chân đã khai phá của tiền nhân.
Hồn và xác - Luật qui hoàn .
Luật thượng đế cho một vòng tròn của cuộc đời....đã là người ta phải chịu sự qui hoàn vĩnh hằng .Khi linh hồn bay cao...thoát xác...
Tùng túy thiên tầm tinh đẩu vọng
Thạch cao cửu nhẫn bích vân liên
Qui trình quả kết bồ đề địa
Động lý thanh phong tịnh độ thiên .(SSN)
Tình cờ thấy câu này hay ghê: "Cái gì không sinh thì mới không chết".
Trên đời này, vạn vật đều do duyên khởi mà sinh, như vậy, dù kéo dài đến đâu, dù là sự sống của vũ trụ hoặc Thượng đế cũng đều đến lúc "chết" (duyên tan).
Nhưng, kết luận như vậy đồng nghĩa đã tự chứng minh có một thứ "không chết", nhưng nguyên tắc "không chết" không phải vì "không sinh", mà bởi sinh, sinh, sinh vô tận!
"Cái gì không sinh thì mới không chết"?
"Cái gì sinh vô tận thì mới không chết".
YÊU là VÔ HẠN.
Xin phép HB cho spam đôi chút để giải thích vấn đề còn đang gút mắc. Sau đó sẽ xin sáng tác danh ngôn.
Chưa ai chứng minh được nguồn gốc của loài người nói riêng và vũ trụ vạn vật nói chung.
Trong khi chưa biết sự thật thì người ta giả định là có một chủ thể sáng tạo ra vũ trụ vạn vật và đặt tên chủ thể sáng tạo đó là thượng đế. Vậy thượng đế là ai, ở đâu và làm cách nào để sáng tạo?
Trong khi chưa tìm được câu trả lời thì ta hãy quan sát vũ trụ vạn vật và chính mình (loài người) để tìm ra sự liên hệ giữa chúng.
Khoa học ngày nay đã chứng minh là các hành tinh luôn luôn tự xoay và đồng thời cũng xoay quanh một mặt trời. Chu kỳ tự xoay là là một ngày đêm và xoay quanh mặt trời là một năm. Động lực để xoay là lực hấp dẫn vạn vật do Newton tìm ra. Sau này Einstein phát triển thêm thuyết tương đối hẹp và rộng. Trái đất chúng ta đang sống nằm trong Thái Dương Hệ (TDH). Nhiều TDH hợp thành một thiên hà, thiên hà chúng ta đang sống có tên là dãi Ngân Hà. Trong vũ trụ có vô số thiên hà và tất cả đều đang chuyển động không ngừng. Đó là thế giới vĩ mô.
Thế giới vi mô cũng tương tự như vậy. Phân tích cấu tạo vật chất, người ta thấy một vật do nhiều chất hợp thành. Một chất gồm nhiều phân tử. Chất gồm có đơn chất và hợp chất. Đơn chất do nhiều ngyên tử giống nhau hợp thành phân tử. Hợp chất do nhiều nguyên tử khác nhau hợp thành phân tử. Cấu tạo nhỏ nhất của một phân tử là nguyên tử. Nhưng cấu tạo nhỏ nhất của một nguyên tử hiện nay đang trong quá trình khám phá. Hiện thời người ta đã biết một nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân ở giữa và nhiều điện tử chuyển động không ngừng chung quanh theo những quỹ đạo riêng. Trong hạt nhân còn có nhiều hạt khác nhỏ hơn nữa như proton và neutron. Ngoài ra còn có những hạt khác nhỏ hơn nữa như hạt quartz ...
Ánh sáng cũng là vật chất vì cấu tạo từ những quang tử (photon). Vận tốc ánh sáng truyền đi trong không gian là 300 000 km/giây.
Tóm lại, thế giới vũ trụ vạn vật luôn luôn chuyển động và biến đổi không ngừng.
Con người nhận biết được thế giới vũ trụ vạn vật quanh mình nhờ cái gì? Nhờ giác quan và tâm thức. Giác quan là cơ quan thông tin thu nhận dữ kiện, tâm thức là cơ quan nhận thức và xử lý các dữ kiện được thông tin.
Vậy con người là một hợp thể thống nhất của thân xác và tâm thức. Khi chết, thân xác hư hoại, còn tâm thức đi đâu ???
Bây giờ khi ta đang còn sống, ta phải làm gì để phát triển tâm thức của mình để nó ngày càng sáng suốt hơn trở thành diệu trí, đi đến chỗ hiểu biết nguồn gốc của chính mình và vũ trụ vạn vật, biết được thượng đế là ai?
Vũ trụ, theo nguyên nghĩa là bao gồm ba khái niệm: không gian, thời gian và số lượng. Thí dụ: tôi sinh ra ở nước Việt Nam (không gian) vào năm .... ( thời gian), nay được .. tuổi (số lượng).
Nếu một trong ba khái niệm trên biến mất thì vũ trụ sẽ tan rã vì không thành lập được.
Ủa, sao bạn bàn đến tâm thức và đặt câu hỏi "phải làm gì để phát triển tâm thức" vậy?
Nếu bạn thích chủ đề này, chắc bạn đã đọc qua sách của Erono Mundasep và Blavatsky?
Mình nghĩ, để rèn luyện tâm thức, chỉ có YÊU thôi ^^