-
à, trong bản hoàn chỉnh thì kono sẽ viết rõ hơn là Nhi không hề giải phẫu (làm mất hình tượng quá). Chỉ là ăn mặc khác hơn, cư xử khác hơn, Đông lại là người cố chấp nên không chấp nhận người trước mặt mình là Nhi. Vả lại sau 5 năm thì từ 18 tuổi đến 23 tuổi cũng thay đổi nhiều lắm chứ, nhất là sau khi sanh con. Nói chung là không có chuyện đi giải phẫu đâu.
-
-
hjk hjk, bận wá nên tới tháng 7 mới onl, việc đầu tiên là phải lên mnht, hức hức, hủa, cuối cùng thì nhi ko chết, hết hồn lun
-
truyện này chắc có lẽ là 90% là từ đời thật của tác giả (theo tui nghĩ)
truyện này có cái kết có hậu
nội dung truyện không phải chê, có rất nhiều cái mới và sáng tạo
có lẽ vì theo tôi nghĩ nó là 1 phần đời thực của tác giả
truyện này có cái kết giống với truyện "Vợ ơi! Anh xin lỗi" của caycodai
chắc 1 điều là mỗi câu truyện đều có 1 cái kết khác nhau
nói tóm lại là cảm ơn bạn đã cho mình thấy được những dòng văn hay đến thế
có lẽ nếu mình là con gái chắc mình đã khóc rồi