Chắc là LaLa đang đứng tìm Xu Xu chứ gì. Đoạn này dễ xương thiệt. Phục nhất là LaLa, nghe cái la bàn là biết tìm nhà ngay, hay thật. Giờ nghĩ lại rồi, 3 anh chàng, anh chàng nào cũng tốt hết, Xu Xu sướng thật. Đu Đu hình như cũng có tình trạng bộc phát cơn ghen với LoLo rồi, ko lo nữa, dù cách hành động hơi đáng tức một chút. Cái đoạn chữa nấc ấy, cũng thấy vui vui (dù thix Đu Đu hơn ^^). Mình đọc đến đó cũng đã nghĩ về một nụ hôn LaLa sẽ trao cho Xu Xu, y như trong phim A love to kill của Bi - Rain đó, lúc Eun Suk nấc là nhớ mẹ, cũng có một nụ hôn như thế ngoài bãi biển. Nhưng truyện của sis Sakuravn thì vui hơn nhiều, thix câu "TỚ CŨNG TÊ LIỆT NỮA ĐẤY", ack >"<, phát sợ anh chàng LaLa này, chẳng biết đang làm gì nữa ^^.

