# 5261 + 5274 + 5275 + 5276
Đông Tà Hoàng Dược Sư tính khí quái lạ, có phần tinh nghịch nữa (nếu không vì thế thì đã không có cô con gái tinh quái Hoàng Dung :so_funny:).
Hoàng Dược Sư ghét thế gian lắm sự phiền toái bởi những lễ giáo hủ lậu, những ngụy tạo, rồi bởi nhân tâm hỗn loạn mà sinh ra thế sự nhiễu nhương, cũng vì thế mà tính khí lão nhiều lúc cứ tà rồi tà.
Nhưng lão không phải hạng tà đạo, gian tà.
Lão cứ quan niệm rằng cứ tà tà đi rồi mới chính thì mới là bực chân nhân...
Tính khí lão cũng là nhiều lúc... nghịch (ngược ngạo chơi).
Tây Độc Âu Dương Phong tuy là dị sĩ Tây Vực (cũng là cao nhân) nhưng tính khí hung hãn, tâm địa lại tàn nhẫn, tàn bạo. Với tính khí như vậy thì có đâu mà học được phong thái tao nhã của Văn Hoá Trung Thổ. Nghe thơ về tàn phai - phai tàn như thế lão thấy ngứa ngáy mà nghĩ ngay đến chữ tàn kia... chỉ có mang nghĩa khác mà thôi. Tàn ấy cũng là nghịch (ngược với chính khí, sinh ra loạn thế).
TBL:
Nghịch đại
gặp đại nghịch
Nghịch đại: nghịch (ngợm) chơi.
Đại nghịch: kẻ gây loạn.
Câu bát balon:
Dược ta nghịch đại chớ nào đại nghịch.
Dược: danh xưng gọn của Đông Tà. Lão tên thật là Hoàng Cố nhưng lại giỏi đủ môn kể cả dược lý; mà lại thích cái ngành này mà tự đặt cho mình với cái tên Hoàng Dược Sư...