Con bé Tím này, nói linh tinh nữa:meo:. Ti thì đang bận rộn đủ thứ chuyện ko tên nên thời gian này ko thể onl thường được. Tím coi mà bình tâm lại :huglove: đừng thế nữa nhé, cả nhà lo lắng lắm, biết ko???
Printable View
Con bé Tím này, nói linh tinh nữa:meo:. Ti thì đang bận rộn đủ thứ chuyện ko tên nên thời gian này ko thể onl thường được. Tím coi mà bình tâm lại :huglove: đừng thế nữa nhé, cả nhà lo lắng lắm, biết ko???
dạo này dù ko tâm trạng nhưng cũng vẫn thấy mùa thu rất buồn...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_...2/Foto0480.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_...2/Foto0481.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_...2/Foto0479.jpg
Trái táo cuối cùng trên cây :D
Ăn được không nhỉ:nhi:. Dạo này Ti bận linh tinh nên ko thể online trừ lúc post DYO:khocnhe:. Nhớ cả nhà nhiều:huglove:
xin tí đất lăng xê chút :cr: 1 bài hát mà nghe rồi lại muốn nghe thêm nữa, nghe mãi ko thôi. Dịu dàng như chính tác giả của nó :so_funny:
Khép Đôi Mắt Lại
Sáng Tác: Gia Vinh
Ca Sĩ: Thảo Chi
Nghe online hơi lâu, tốt nhất nên down về và nghe lúc đêm khuya yên tĩnh :so_funny:
Trái táo cao quá, chả ai hái được nhỉ :timvo:
Mà sao cái tin nhắn mình gởi cái Ti ko đc reply nhở ;))
Lạnh
Sống trong cái tủ đá này bao lâu rồi mà mình vẫn thấy sợ rét. Hình như sợ cũng là một thói quen nhỉ :think:
Tự nhiên thương thương cái NK này, vì cứ mỗi lúc mình trống rỗng - buồn bã - thất vọng - hay lãng xẹt thì mình mới mò vào đây. Lúc này là vì lãng xẹt vs trống rỗng nên cũng chả biết viết nk nó như nào nữa.
Mình không dùng phép so sánh, bởi biết là khập khiễng, biết là không thế và thực sự cũng ko muốn giống y chang như thế.
Nhưng vẫn cứ cảm thấy 1 bên như tờ giấy trắng tinh - ko viết gì nhưng vẫn hiểu và ko gợn mảy may suy nghĩ sai lầm. Còn một bên dù khéo léo, nắn nót viết là thế mà vẫn mãi chẳng hiểu, chẳng ra đến đâu cả... :rain:
Sao mà mình lười quá đi :dead:
Lạnh! (ngoài trời)
2 tuần nữa có mặt ở VN rồi :nhi: