thằng cu Tủn noá ở Canada đoá bạn :) e hèm Canada đóng thuế cao bỏ mẹ :confuse:
Printable View
thằng cu Tủn noá ở Canada đoá bạn :) e hèm Canada đóng thuế cao bỏ mẹ :confuse:
thuế VN rất rẻ :D và rất nhiều cách lách luật để ko phải đóng thuế :so_funny:
To XEKO: Tủn chỉ bít rằng cu đang bảo vễ cái chính kiến của cu, nhưng người đọc bài của Tủn họ sẽ hiểu Tủn có cái nhìn toàn diện chứ hok như cái nhìn phân chia của cư phân chia ở đây là cu đem cái ngành của cu ra nói :hihi:), Tủn tin rằng đa số người đọc bài của Tủn thì sẽ đồng í thoai, cái đó là chắc cú như cái bánh ú dậy đó mà :sr:
PS1: Nói về 1 đề tài thì ai cũng bảo vệ cái "kiến" mát của mình, thì biết bao giờ mới kết thúc, cậu chuyện đem ra bàn luận chỉ kết thúc khi cái trang này lên con số 8 mà thoai, hay là bị mod đóng lại thì đó sẽ là lúc kết thúc. Tủn kết thúc lời của tủn tại đây, hehe vì có đi sâu quá thì khó tránh khỏi cãi vã, Tủn đây thì hok thix cải vã tí nào đâu :hihi:
PS2: Tủn thấy cái kiến thức nông cạn của tủn đủ để lắp đầy cái kiến thức của cu :cr:
Ở đâu cũng vậy thôi, có tiền là sống được tuốt :bay:
Trớt quớt :chayle: :haha:
Em hiểu ý của anh Xê Xê ùi, mà cũng đừng nói Tủn nông cạn . Ý Tủn không phải nói làm ở nước ngoài nhiều tiền hơn Việt Nam là hơn Việt nam đâu anh . Ý cái tỷ giá ở đây, cho ví dụ đơn giản là vật giá cho những thứ mình cần tiêu thụ hằng ngày không đắt đỏ so với túi tiền , trong khi như ở Việt Nam nhiều khi giá đồ ăn đồ uống lên đắt đỏ cực kì so với mức thu nhập . Bên nước ngoài có lợi ở chỗ hàng hoá có nhiều alternatives, và chính phủ có cách tránh tình trạng " nhảy giá" . Em nghĩ là vậy đó ^^ chứ ko phải so giá trị đồng tiền và mức lương với nhau .
Bít là type ra trên này ý kiến mỗi người nhiều khi ko nói ra hết dc, mà cũng ko đòi hỏi mọi ng` hiểu theo mình dc . Anh Xê ở Việt Nam, tụi em ở nước ngoài, cũng khó mà so sánh, khó mà hiểu cho nhau.
Cái gì cũng có cái giá nè , cái lợi khi sống ở nước ngoài, là luật pháp dù không hẳn là công bằng tuyệt đối, nhưng ng` ta đang work từ từ cho có cái gì đó gọi là công bằng cho dân . Dân sống thì có nhiều cái benefit từ chính phủ, nghèo vẫn dc nuôi, bằng cách này hay cách khác . Bù vô đó có cái hơi bị buồn là thuế má . CÒn lâu mới trốn thuế dc ở nước ngoài, dù dc vài năm, nhưng trước sau cũng sẽ bị phát hiện . Em nghĩ về khoản này tốn tiền túi của dân, nhưng nếu nhìn xa, thì tiền mình bỏ ra dc nhà nước chi trả cho health care, cho đường xá xe cộ , và cho những cái bảo đảm khác ( xin lỗi em ko có biết dùng chữ sao cho suông) . Khi đóng thuế đa số ng` dân không biết tiền mình làm đã tại sao bỏ ra, mà tiền nó sẽ đi đâu ?Nhưng an tâm dc 1 điều là tiền đó không đi vào túi của ông nào, mà vô quỹ công cộng.
CÒn ở Việt Nam, đỡ dc tiền thuế do có cách lách, quá khoẻ lun . Nhưng mấy cái lợi & trợ giúp từ nhà nước thì ít, rõ ràng so với nước ngoài òi . :hihi: nói dí dỏm 1 chút, ở việt nam thì nhẹ đầu , khỏi stress
Với lại , Underemployment ở Việt Nam là do công ty nước ngoài sa thải ? Đúng , em đồng ý là vậy . Nhưng không trách dc . Cái mục tiêu của các công ty, dù nước ngoài hay trong nước, đều là :" Kiếm lợi tức & nhân công rẻ" . Khi tìm dc 1 nơi khác mướn thợ rẻ hơn, họ sẵn sàng move đi . Cái vụ thất nghiệp do business move đi thì ở đâu cũng thiệt thòi, ngay cả dân mỹ, khi công ty của mỸ move gia công sang nước khác . Cái này là cái tự nhiên của free enterprise, nên ko ai nên dùng để so sánh cả .
Đoạn cuối anh Xê nói có nhiều công việc có tiềm năng, em ủng hộ hết mình . Ở đâu cũng có tiềm năng cả, nhất là ở Việt Nam của mình, vì dân mình thông minh, chịu khó . Nhưng ... ( ko có ý lôi hay xúc phạm nhà nước) , nước mình chưa có điều kiện nhiều để phát triển hết công suất . Anh nói khám phá dc tiềm năng hay ko là do mình. HIc, em cũng mong vậ,y . Nhưng buồn thay, thời đại bây giờ đa phần ai cũng lo kiếm tiền, kiếm 1 công việc miễn có tiền để sống, chứ ít ai kiếm hay có khả năng, có cái will để làm 1 công việc vừa đủ lo cho thân mình, mà còn có tiềm năng giúp cho cộng đồng mình . Ít lắm phải hong anh :) .
Anh Xê tìm dc 1 công việc làm anh hài lòng với cuộc sống, thì dại gì mà phải wa đây. Cũng như người Việt di cư, du học phát hiện ra cái tiềm năng cho tương lai của họ ở nơi đất khách rồi .
Em á hả, đối với em, Việt Nam là 1 developing country, 1 nước rất nhỏ, và so với các cường quốc thì đúng như 1 viên kim cương nhỏ chưa dc mài dũa; Thua về rất nhiều thứ so với ng` khác vì nước mình là nước mới. Về giáo dục em nghiêng về nước ngoài; Việt Nam mình ko phải ko thể, nhưng hiện giờ thì chưa bằng trong phương pháp giáo dục học sinh . Về vật chất em cũng nghiêng về nước ngoài; Nhưng về đời sống tinh thần & mức hưởng thụ thì em mãi cứ thương nước mình hoài .
Tranh luận mọi ng` nhẹ nhàng thoy, đâu phải ai thông minh hơn ai đâu :-j, tại quan điểm khác, bức xúc hui ( i know i am) . Nhưng kệ, it doesn't hurt listening to a different point of view .
P.S: em hỏng bít anh Xê ở đâu, ko phải Việt Nam cũng dc, em nói chung hoy ^^
@Tủn: triết lý đới :bay: chọt đi, chọi zép vô mẹt giờ :so_funny:
nếu chú em nghĩ việc chú em sống chỉ để ăn, ngủ, nuôi lấy thịt, chả suy nghĩ đến ai thì đúng là chú em nên sang đó. Chú em nghĩ cái việc không làm cũng có ăn là vinh dự lắm nhỉ? Anh thì anh chả biết chú em làm công việc gì, có vẻ như ko sử dụng đầu óc nhiều lắm nên có vẻ IQ chú em hơi thấp. Ừ anh công nhận là những công việc chân tay ở nước ngoài nó trả công rất khá. Chú mày sang đó là chuẩn cho tương lai đấy. Cứ ở đó mà hưởng thụ nhéTrích:
To XEKO: Tủn chỉ bít rằng cu đang bảo vễ cái chính kiến của cu, nhưng người đọc bài của Tủn họ sẽ hiểu Tủn có cái nhìn toàn diện chứ hok như cái nhìn phân chia của cư phân chia ở đây là cu đem cái ngành của cu ra nói ), Tủn tin rằng đa số người đọc bài của Tủn thì sẽ đồng í thoai, cái đó là chắc cú như cái bánh ú dậy đó mà
PS1: Nói về 1 đề tài thì ai cũng bảo vệ cái "kiến" mát của mình, thì biết bao giờ mới kết thúc, cậu chuyện đem ra bàn luận chỉ kết thúc khi cái trang này lên con số 8 mà thoai, hay là bị mod đóng lại thì đó sẽ là lúc kết thúc. Tủn kết thúc lời của tủn tại đây, hehe vì có đi sâu quá thì khó tránh khỏi cãi vã, Tủn đây thì hok thix cải vã tí nào đâu
PS2: Tủn thấy cái kiến thức nông cạn của tủn đủ để lắp đầy cái kiến thức của cu
@Tawny: Em suy nghĩ rất có chiều sâu, đúng là ở VN ko thể có những cái trợ cấp thất nghiệp , công ích xã hội.... nhưng có nhiều con đường để phát triển. Và ai cũng nói câu ở trong nước không có tương lai thì ai sẽ làm? Nói chuyện nhẹ nhàng thôi chứ để ngồi chửi nhau với một số thành phần thích hưởng thụ làm việc nhẹ thì có mà nói cả ngày. Chả hóa ra mình bằng họ :bay: Anh rất tin là với một người như em thì sau này ko bít chừng sẽ làm rất cao cũng nên :D