Ma nữ với cuộc tình thực sự
Tối đến, trong phòng Linda...
Vừa dùng cơm xong, cô lăn ra ngủ như một...chú heo con. Bà Lily ngồi bên cạnh, hớn hở vô cùng.
- Gì cơ chứ??? Gì nào??? Là Thích Huy sao???
Lily ngạc nhiên nhìn con gái. Đến con mèo quý tộc kia cũng có???
Linda nằm đó, ngón tay ko ngừng di chuyển trên các phím điện thoại:
- Vâng, có điều chưa cắn câu, tỉ lệ thành công là 100%
Lily bĩu môi:
- Tỉ lệ thành công thì khỏi nói, lúc nào chẳng là tuyệt đối!!! Chỉ là nghe đồn rằng ông bố đã chọn sẵn đối tượng cho con trai cưng, thế nên....
- Mẹ, mẹ đang đùa đấy à?? Câu được rồi thì...quẳng đi cũng có làm sao đâu.
Cô vừa đáp vừa nhắn tin lại cho Phùng Tháp: "Em đang nghe mẹ cằn nhằn đêy, khổ lắm nói mãi."
- Dào ôi, con thì ko sao nhưng người ta thì có đếy. Nếu đã ko dài lâu thì thui buông tha cho người ta.
Cuối cùng Linda cũng đưa mắt nhìn mẹ:
- Mẹ, dạo này mẹ hay phát sốt lắm đếy!!! Cứ bảo con nhân từ với họ. Mẹ có bít một khi con mềm lòng tức là con tự đày mình vào cửa ngục ko?
Bà Lily bít rằng cứ típ tục nói sẽ chẳng có ai vui vẻ nên đổi sang chủ đề khác (thú vị hơn!):
- Rồi, thế tên còn lại thì sao???
Linda cứ như đang trả bài, đọc vanh vách:
- Cẩm Phục Hy, hội trưởng đương nhiệm của học viện Thi Tôn, thể loại thanh tú. Chiều cao 1m83, cân nặng 52 kí, vòng eo 63 cm, tóc dày, mắt to, mày dài, mặt hình hạt dưa. Thân hình đạt 9 điểm, gương mặt 10 điểm, khí chất 9 điểm. Khuyết điểm là quá gầy, da hơi trắng...
Bà Lily ngạc nhiên:
- Gương mặt 10 điểm??? Trước giờ con vẫn chưa chấm cho tên nào đạt điểm tuyệt đối cơ mà???
- Vâng, rất hoàn mỹ, cứ như người mẫu vi tính vậy. Hum nay con..đích thân kiểm tra đếy, ko một chấm hay nốt nào trên mặt hắn cả!! (Ước gì mình được như....anh ấy!!!!)
Cô mỉm cười:
- Nhưng con vẫn thích loại như Tiểu Thịnh ấy, rất nam tính. Đàn ông có mỗi gương mặt toàn diện thì có ích gì???
Lily thúc con một cái, cười đùa:
- Xì, con còn mặt mũi nào nhắc đến người ta, ban đầu chính con cũng chấm cho Tiểu Thịnh 9 điểm thân hình rồi kia!!! Nhưng con cũng thật hỉu ý mẹ, con bít mẹ thích nhất là đàn ông thuộc thể loại thanh tú mà!!! Bố con cũng thuộc loại đó.... Hà hà, nét thanh tú của bố cộng với nét sắc sảo của mẹ nên mới có được Linda xinh đẹp bay bướm này đêy!!!
Nếu trước kia, cô ắt đáp:
- Thui cái vẻ tự phụ ấy đi, bay bướm mà cũng là ưu điểm sao??
Nhưng lúc này cô lại hơi bùn bùn:
- Mẹ, mẹ vẫn iu bố rất nhìu sao???
Nụ cười của bà Lily mất hẳn vẻ tự nhiên:
- Nói bậy, con ngốc này. mẹ có bao giờ thiếu bạn trai đâu??? Con đừng xem mẹ như một thiếu phụ chung tình như thế.
Linda nghe vậy cũng ko hỏi thêm, chỉ cười rằng:
- Ha ha, đếy, chính vì bố thuộc loại thanh tú nên con mới dị ứng với bọn này! (Đêy là lí do đếy!!!)
Lily chỉ bít cười trừ, lẩm bẩm lại những lời con bé vừa bảo:
- Ko chấm hay nốt nào trên mặt...mày dài...mày dài....vòng eo...vòng eo?????
Linda chột dạ, chợt nhận ra mình lỡ lời, sao mình lại khai báo cả....vòng eo cơ chứ???? Bà Lily bít rằng nếu ko típ xúc trực típ thì ko cách nào bít được vòng eo của nam giới qua chiếc áo rộng kia...
Linda hươ chân tay chuẩn bị bỏ chạy thì bà mẹ đã kịp túm lấy :
- Con bé hư đốn này!!! Mẹ đã nói bao nhiu lần mà ko nghe. Người ta ko để tâm thì thui, nếu gặp phải người theo chủ nghĩa đàn ông thì coi chừng bị...thưa ra toà!!!!!
Linda cười bí hiểm:
- Mẹ, con ko dại gì vơ vào mấy tên đó. Con thấy, mẹ nên để con đi thì hơn...
- Mẹ cảnh cáo con lần cuối, ko được phép bức hôn người khác nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma nữ với cuộc tình thực sự
hj bạn S.S.S,
bạn nói đúng, chun có.....tự ý bỏ một số câu (từ) trong truyện
nhưng bạn có thấy những chỗ chun bỏ khiến câu...ý nghĩa hơn ko?? :D
bạn cứ đọc lại truyện xem có đúng như vậy ko rùi pót lên đây chun giải thích cho........
(chun cũng fan của truyện này, s.s.s cứ yên tâm là chun ko để truyện chán đi đâu :) chun có lí do riêng mà!!!!!)
nếu s.s.s ko thích thì cho chun xin lỗi :(